Kiếm thủ Ukraine bị loại khỏi giải thế giới vì không bắt tay bại tướng người Nga

(PLO)- VĐV đấu kiếm người Ukraine, Olha Kharlan bị truất quyền thi đấu tại giải vô địch đấu kiếm thế giới vì từ chối bắt tay bại tướng người Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Olka Kharlan chỉ đồng ý chạm kiếm, nhất quyết không bắt đối thủ người Nga. Ảnh: AFP

Olka Kharlan chỉ đồng ý chạm kiếm, nhất quyết không bắt đối thủ người Nga. Ảnh: AFP

Kharlan là VĐV đại diện cho Ukraine đối đầu với một đối thủ người Nga (hoặc Belarus), kể từ khi Nga thực hiện cuộc chiến vào đất nước của cô vào tháng 2-2022, đã không bắt tay đối thủ Anna Smirnova.

Thay vào đó, cô chỉ đồng ý chạm chỉ kiếm với Smirnova sau trận đấu tại giải vô địch thế giới đang diễn ra ở Milan (Ý).

Kiếm thủ Kharlan thể hiện sự vượt trội hơn so với Smirnova, và được khoảng 20 thành viên đội Ukraine cổ vũ khi hô vang “Slava Ukraini” ('Vinh quang cho Ukraine').

Tức giận vì bị coi thường sau thất bại, Smirnova cũng không rời thảm đấu và ngồi lì trên ghế trong một giờ để phản đối quyết định của đối thủ.

Theo quy tắc của liên đoàn quốc tế (FIE) quy định, hai VĐV đấu kiếm phải bắt tay nhau khi kết quả được công bố. Trong khi liên đoàn đấu kiếm Ukraine yêu cầu thu lại quyết định loại Kharlan.

Chủ tịch Liên đoàn Đấu kiếm Ukraine, Mykhaylo Ilyashev khẳng định: “Chúng tôi đã gửi văn bản phản đối tới Văn phòng của Liên đoàn Đấu kiếm Quốc tế. Chúng tôi đang chờ yêu cầu được xem xét ngay lập tức, để Olha Kharlan có thể tham gia các nội dung đấu đồng đội”.

Tay kiếm người Nga, Smirnova ngồi lại trên sàn đấu phản đối hành động của Kharlan. Ảnh: AFP

Tay kiếm người Nga, Smirnova ngồi lại trên sàn đấu phản đối hành động của Kharlan. Ảnh: AFP

Chia sẻ với AFP, kiếm thủ 4 lần thế giới vô địch Kharlan khẳng định cô sẽ không bắt tay với một đối thủ người Nga: “Thông điệp của tôi là các VĐV Ukraine sẵn sàng đối đầu với người Nga trên sân thể thao nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bắt tay với họ”.

Kharlan, 32 tuổi, được “bật đèn xanh” để thi đấu vào sáng thứ Năm. Tức chỉ vài giờ sau khi Bộ thể thao Ukraine thay đổi chính sách, về việc cấm các VĐV đối đầu với người Nga hoặc người Belarus thi đấu với tư cách VĐV trung lập.

Theo chính sách mới, VĐV người Ukraine không thể đối đầu với các VĐV “đại diện cho Liên bang Nga và Belarus”. Trong khi đó, Smirnova thi đấu giải vô địch thế giới với tư cách VĐV trung lập.

Dù bị loại oan ức nhưng Kharlan vẫn bảo vệ quan điểm của mình: “Tôi biết là tôi thực sự đã lựa chọn đúng. Có một thứ quan trọng hơn những tấm huy chương – đất nước tôi, gia đình tôi. Tôi đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người... từ chính phủ, từ các VĐV, từ những người nổi tiếng và cả từ những người lính ở tiền tuyến.

Một phi công trực thăng đã gửi một đoạn video để nói với tôi rằng anh ấy tự hào về tôi. Nó khiến tôi rơi nước mắt và tôi rất biết ơn họ. Và nếu họ tự hào về tôi, đó là vì tôi đã làm điều gì đó khiến tôi hạnh phúc”, Olha Kharlan tự hào cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.