Không thể cản bước tay đua Nhật Bản

(PLO)- Tấn công các đối thủ trên đèo Bảo Lộc, Karami Miyoko một mình một ngựa chinh phục đỉnh đèo đoạt áo đỏ đồng thời "xé' luôn áo vàng của đồng đội tại chặng 2 cuộc đua xe đạp nữ quốc tế mở rộng Biwase Cup 2017.

Chặng thi đấu thứ 2 xuất phát từ Định Quán (Đồng Nai), các tay đua vượt đèo chuối sau đó chinh phục đèo Bảo Lộc, tính điểm để tìm ra "nữ hoàng leo núi". Tuy chỉ dài 97 km nhưng đua này rất cam go khi các nữ cuarơ phải vượt 10 km đèo Bảo Lộc để tiến vào mức đến đặt trong thành phố.

Tại đích dọc đường, tay đua nữ số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) có màn so kè nước rút nghẹt thở với đối thủ đang giữ áo vàng Kajihara Miho (Nhật Bản). Miho cũng là tay đua đã vượt qua Thật tại mức đến chặng 1.

Thế nhưng ở chặng đua này, các cuộc tấn công chỉ bắt đầu khi đoàn đua dần tiến vào đèo Bảo Lộc.

Ngay lập tức, Karami Miyoko liền tăng tốc tấn công các đối thủ. Với những guồng chân dứt khoát mạnh mẽ, tay đua Nhật Bản đã tạo được khoảng cách với các đối thủ của Thái Lan, Kazakhstan và Việt Nam để "một mình một ngựa" tách tốp ra đi.

Có mặt trong nhóm hai, tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Tuyển Biwase) thi đấu năng nổ, đeo bám được các đối thủ. Thậm chí có lúc, tay đua của Bình Dương còn tổ chức tấn công sau đó giành chiến tích hạng 3 chặng ở mức đến.

Trong khi đó HCB Asiad Nguyễn Thị Thật trong một ngày không được sung sức, cô gái An Giang càng lúc càng bị nhóm 2 bỏ xa ngay trên đỉnh đèo. Với khoảng cách quá xa so với tay đua về đầu, Nguyễn Thị Thật gần như không còn khả năng cạnh tranh chiếc áo vàng chung cuộc.

Tạo được khoảng cách hơn 3 phút so với các tay đua nhóm 2, Karami Miyoko xuất sắc giành chiến thắng chặng 2 Định Quán - Bảo Lộc. Thành tích giúp tuyển thủ Nhật Bản vươn lên dẫn đầu giải áo vàng, độc chiếm giải thưởng áo đỏ "nữ hoàng leo núi". Với thành tích này, tuyển Nhật Bản cũng đã bỏ xa các đối thủ Thái Lan, tuyển Philippines trên bảng tổng sắp đồng đội. ẢNH: PHẠM HUY

Ngày mai (10-3), đoàn đua tranh tài chặng thi đấu thứ 3 từ Bảo Lộc lên TP Đà Lạt. Lộ trình dự kiến 115 km, các tay đua sẽ chinh phục tiếp ngọn đèo Prenn (dài 10 km) dự báo sẽ có thêm những bất ngờ.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.