Không thắng đèo Vĩnh Hy, Javier giữ chắc áo chấm đỏ

(PLO)- Tay đua đội TP Hồ Chí Minh, Javier Perez cán đích hạng 4 đèo Vĩnh Hy tiếp tục dẫn đầu giải thưởng “Vua leo núi” xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020.

EỞ chặng thi đấu dài 130 km từ TP biển Nha Trang về quê hương Phan Rang – Tháp Chàm, chiến thắng sau 3 giờ 24’18” một lần nữa gọi tên tài năng trẻ Dopagan Đồng Tháp Trần Tuấn Kiệt sau cú nước rút vượt qua Nguyễn Văn Đức (Bikelife Đồng Nai) và Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp).

Trước đó trên đỉnh đèo Vĩnh Hy (đèo loại III, 10 điểm cho tay đua về đầu), cuộc chiến áo chấm đỏ diễn tiến hấp dẫn với sự tranh chấp giữa các ứng viên Javier, Phan Hoàng Thái và Nguyễn Hoàng Sang.

Chỉ cần không để “mất dấu” các đối thủ, tay đua người Tây Ban Nha Javier sẽ giữ chắc ngôi đầu và cơ hội cán đỉnh đèo được trao tay Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bikelife Đồng Nai) trong khi Javier về đích thứ 4, nâng điểm thưởng áo chấm đỏ lên 31. Khoảng cách 11 điểm so với đối thủ nhì bảng Hoàng Thái giúp Javier củng cố vị trí vững chắc trước khi đoàn đua chinh phục hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn (chặng 15).

Trên bảng tổng sắp cá nhân sau 14 chặng, áo vàng Nguyễn Trường Tài (đội TP Hồ Chí Minh) duy trì khoảng cách 26 giây so với đối thủ gần nhất Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Đấy cũng là cơ hội đoạt áo vàng thứ ba giành cho “anh Mười” sau hai lần đăng quang Cúp Truyền hình 2015 và 2016.

Áo vàng Nguyễn Trường Tài. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Các tay đua tiến vào đèo Vĩnh Hy. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Javier Perez mặc áo chấm đỏ. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Áo xanh sau 14 chặng thuộc về Nguyễn Tấn Hoài. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Nguyễn Văn Bình nắm giữ áo trắng dành cho tay đua trẻ. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Cục diện áo xanh, áo trắng sau chặng 14 không thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài và Nguyễn Văn Bình cùng chia nhau hai vị trí dẫn đầu.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp TP Hồ Chí Minh dù củng cố ngôi vị dẫn đầu nhưng đã bị hai đối thủ Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp rút ngắn 11 giây.

Sáng 4-6, các tay đua tranh tài chặng 15 khốc liệt nhất Cúp Truyền hình 2020 Phan Rang Tháp Chàm – Đà Lạt, dài 113 km vượt đèo Ngoạn Mục và Prenn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.