Không biết đường đã thông xe, nhiều người vô tình bị phạt oan

(PLO)- Kể từ ngày 10-10, đoạn đường từ nút giao Linh Xuân (QL1, quận Thủ Đức) đến nút giao Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đã được thông xe.

Sau khi thông xe, các loại xe hai bánh sẽ lưu thông ở làn xe hai bánh trên đường Kha Vạn Cân (song song với đường sắt Bắc-Nam) khi đến nút giao thông trước chùa Ưu Đàm (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) sẽ nhập vào hai làn dành cho xe máy trên đường Phạm Văn Đồng để qua cầu Bình Lợi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên sau sáu ngày thông xe, vẫn có rất nhiều người điều khiển xe máy chạy vào làn đường dành riêng cho ô tô do thói quen lâu nay, gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông trên đoạn đường này.

 Xe máy vẫn chạy vào làn đường cho ô tô vì thói quen mặc dù đã có biển báo cấm. Ảnh: Hà Phượng

Cô Phạm Ngọc Hồng, người buôn bán trên đường Hiệp Bình và thường xuyên qua lại trên đoạn đường này, cho biết: “Chúng tôi đi qua đây hằng ngày, chạy từ đường Hiệp Bình ra là chạy thẳng lên đường Phạm Văn Đồng đi, có ai được biết gì về việc thông xe đường Kha Vạn Cân, cấm xe máy chạy lên đường Phạm Văn Đồng đâu mà biết”.

Theo quan sát của Pháp Luật TP.HCM cho thấy không chỉ các giờ cao điểm mà hầu như tất cả các giờ trong ngày người dân đều chạy xe máy vào làn đường xe ô tô. Những ngày qua có rất nhiều người điều khiển phương tiện giao thông bị xử phạt không phải do cố tình vi phạm mà chủ yếu họ không được thông báo về việc cấm chạy xe máy vào làn đường Phạm Văn Đồng như trước đây.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (trú khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cho hay: “Hôm qua mình đi làm, thói quen vẫn chạy xe máy vào đường Phạm Văn Đồng để đi nhưng bị CSGT phạt 200.000 đồng vì chạy không đúng làn đường quy định. Mình nghĩ ở đoạn đường này nên treo băng rôn, thông báo đã thông xe để người dân không chạy vào làn đường của ô tô như thói quen cũ nữa, nếu cứ để biển báo bé tí như vậy thì sẽ còn rất nhiều người vi phạm giao thông rồi bị phạt rất vô lý” - anh Sơn bức xúc.

Cùng quan điểm với anh Sơn, chiều 15-10 theo ghi nhận của chúng tôi rất nhiều người dân góp ý nên treo băng rôn và thông báo rộng rãi để tránh có thêm trường hợp bị phạt oan như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.