Khó ta, khó người

(PL)- Hôm qua (2-6), Trưởng đoàn Trần Đức Phấn của thể thao Việt Nam đã dẫn đầu các đội tuyển bơi, judo, wushu, thể dục dụng cụ đến Singapore làm lễ thượng cờ tại sân vận động quốc gia.

SEA Games 28 đã nghe gần như hơi thở với sự náo nhiệt của 11 đoàn thể thao các nước trong khu vực chiều qua tụ hội tại Sports Hub.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này ở Singapore đúng nghĩa là nơi gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết trong ngôi nhà chung. Ban tổ chức SEA Games đã hạn chế đến mức thấp nhất sự dàn trải và phân chia huy chương theo kiểu mặt trận dù rằng Singapore cũng có ý cắt giảm nhiều môn thế mạnh của các đoàn bạn để nhắm đến ngôi số một toàn đoàn.

Lễ thượng cờ Việt Nam tại sân vận động quốc gia Singapore. Ảnh: ANH HẢI

SEA Games thông thường luôn là một cuộc chơi mang đậm tính hữu nghị và người ta có thể tính rất sát con số huy chương, như đoàn thể thao Việt Nam chưa vào cuộc đã biết mình “mất” 25 HCV. Thế nhưng quan điểm của Tổng cục TDTT tại sân chơi kỳ này đã mạnh dạn lấy đấu trường Đông Nam Á làm bàn đạp để tấn công vào ASIAD và Olympic tập trung cho những môn mũi nhọn mà không cần tranh huy chương bằng mọi giá.

Cho nên chỉ tiêu tốp 3 của đoàn thể thao Việt Nam lần này (đạt từ 56 đến 65 HCV) là một thách thức lớn hơn rất nhiều cho các vận động viên bằng chính nội lực của mình chứ không phải đếm cua trong lỗ.

Theo Trưởng đoàn Trần Đức Phấn, có một số khó khăn chung tại SEA Games 28 là công tác chuẩn bị gấp gáp khi lần đầu tiên Singapore tổ chức vào mùa hè khiến cho một số đội tuyển phải thay đổi kế hoạch huấn luyện. Bên cạnh đó, chủ nhà sắp xếp vận động viên theo đội thi rải rác 20 khách sạn mà không tập trung như ở làng vận động viên sẽ gây khó nhất định cho việc điều hành chung.

Hôm nay (3-6), đại quân của thể thao Việt Nam với các môn billiards & snooker, boxing, nhảy cầu, quần vợt, canoeing, bắn súng, bi sắt… sẽ đến đảo quốc Singapore và sẵn sàng cho cuộc chinh phục đỉnh cao SEA Games 28.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.