Bình luận

Khó…

(PLO)- Trong khi Indonesia rung đùi chờ đá bán kết trên sân nhà thì thầy trò ông Park phải vất vả với hai chuyến bay gồm một chuyến trong đêm (Hà Nội - TP.HCM) sau trận thắng Myanmar và một chuyến vào sáng hôm sau (TP.HCM - Jakarta).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ ba ngày chuẩn bị gồm di chuyển, thích nghi và hồi phục là quỹ thời gian rất khó để chuẩn bị tốt nhất cho một trận đấu quan trọng. Đã thế chủ nhà lại bất ngờ đưa trận đấu sớm hơn 3 tiếng, tức thay vì đá buổi tối lại chuyển sang buổi chiều lúc còn nắng nóng.

Những bước chạy chưa thanh thoát hay thể lực thua sút so với chủ nhà là điều dễ hiểu. Điều đấy ảnh hưởng nhiều đến lối chơi dù xác định ngay từ đầu là không được thua.

Chỉ có ông Park là hiểu hơn ai hết về những khó khăn khách quan mà thầy trò ông đang chịu. Ảnh: ANH THỎA

Chỉ có ông Park là hiểu hơn ai hết về những khó khăn khách quan mà thầy trò ông đang chịu. Ảnh: ANH THỎA

Hòa 0-0 trên sân đối phương không phải là thất bại nhưng rõ ràng tỉ số đấy rất khó chịu khi gặp lại ở lượt về.

Không thua ở lượt đi và phải thắng ở lượt về, lại cũng chỉ có đúng ba ngày để chuẩn bị. Và trong ba ngày chuẩn bị đấy vẫn lại là hành trình Jakarta - TP.HCM, rồi TP.HCM - Hà Nội. Trong khi đó sau trận lượt đi, cả đội Indonesia đã có ngay chuyến chuyên cơ Jakarta - Hà Nội.

AFF Cup vốn là giải đấu bị xem là ao làng, nay với cách xếp lịch chỉ ba ngày nghỉ giữa hai trận bao gồm cả di chuyển rõ ràng là hành xác các cầu thủ, nhất là những đội không có chuyên cơ mà đường bay trực tiếp kiểu Hà Nội - Jakarta thì chưa có.

Khó người, khó ta nhưng có những điều người khắc phục được như Indonesia tìm chuyên cơ để giải quyết vấn đề thời gian và khả năng hồi phục thì phần khó của ta nhân lên. Đó là chưa kể cái sân “mất màu” nhất giải đấu và dễ chấn thương nhất nhưng cứ phải là bóng lăn ở Mỹ Đình.

Sao không bắt chước Thái Lan bỏ cái sân quốc gia để đưa về Thammasat có sức chứa chỉ non 20.000 khán giả?

Hơn ai hết, chỉ ông Park là hiểu rất rõ những khó khăn của học trò mình vào chiều qua (6-1) trên sân Bung Karno (Jakarta).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.