Khi “quỷ đỏ” bị... ám

(PLO)- Đã là “quỷ” mà lại bị... ám thì thật nực cười. Thế nhưng chuyện đấy lại xảy ra trên sân nhà Gtech Community của Brentford khiến giá trị của MU đang xuống rất thấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

MU, đội bóng thành Manchester được mệnh danh là “quỷ đỏ” bởi màu áo truyền thống và mức độ phá hoại của đội chủ sân Old Trafford qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ.

Đêm 13-8, những người yêu mến “quỷ đỏ” đã không còn nhận ra đội bóng mình yêu nữa. Còn với những ai chậm chân đến sân trễ hay mở truyền hình muộn thì càng không thể tin ở mắt mình. Khi mà hiệp 1 mới trôi qua hơn 30 phút thì “quỷ đỏ” MU đã bị chọc thủng lưới đến bốn bàn.

Thua dễ dàng đội bóng yếu, MU với rừng sao đang ở đáy bảng. Ảnh: GETTY IMAGES

Thua dễ dàng đội bóng yếu, MU với rừng sao đang ở đáy bảng. Ảnh: GETTY IMAGES

MU đã khởi đầu mùa giải 2022-2023 bằng một cách tệ hại nhất trong lịch sử. Cả hai trận là hai thất bại trước hai đội bóng nhỏ, tỉnh lẻ từ sân nhà đến sân khách. Thua Brighton 1-2 ở lượt trận mở màn Premier League, trong đó bàn rút ngắn 1-2 là từ pha phản lưới nhà của đội khách. Tiếp theo là thua thảm 0-4 trước một Brentford mà cân đội hình của họ lên chỉ bằng vài ngôi sao của MU.

Thua hai trận, MU chìm xuống đáy bảng khi trắng tay hai trận với hiệu số bàn thắng bại -5.

Giới chuyên môn và cả những người yêu mến MU đều có chung suy nghĩ “quỷ đỏ” như đang bị ma ám và cái thua bạc nhược đã quá sức chịu đựng của người hâm mộ vốn yêu cái tên truyền thống, yêu một đội bóng không biết đầu hàng.

Đêm 13-8 thì họ không chỉ đầu hàng mà còn chơi một cách vô hồn, vô trách nhiệm.

MU có một lực lượng rất tốt, từ nhiều mùa bóng qua, chứ không riêng gì hiện nay. Hãy nhìn trận thua Brentford của họ đêm 13-8. Dàn hỏa lực với bộ đôi tiền đạo đá chính của tuyển Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes và Ronaldo, các tuyển thủ Anh hỗ trợ cho hỏa lực như Sancho, Rushford, Luke Shaw (Anh), Eriksen (Đan Mạch) cùng với Fred (Brazil), Martial (Pháp), Elanga (Thụy Điển). Phòng ngự với những tuyển thủ như De Gea (Tây Ban Nha), Harry Maguire (Anh), Dalot (Bồ Đào Nha), Martinez (Argentina), Lindelof (Thụy Điển), Varane (Pháp)... Thế nhưng họ cứ chơi như mơ ngủ và hết phạm sai lầm này đến sai lầm khác.

Mùa này, lãnh đạo MU mời HLV Eric Ten Hag về với một niềm tin lớn và thậm chí kỳ vọng rất cao chiến lược gia người Hà Lan này cao tay ấn đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nhưng 180 phút qua gương mặt của HLV thành danh ở giải vô địch Hà Lan lại trông rất thảm hại ở Premier League trên hàng ghế mà Sir Alex từng hạnh phúc với những khúc khải hoàn.

Xét cho cùng thì chẳng “ma” nào ám được “quỷ” nhưng cái chính là MU tự ám mình với kiểu đụng đâu sửa đó và càng sửa lại càng thấy sai.

Từ sau thế hệ vàng từng làm nên cú ăn ba lịch sử mùa bóng 1998-1999 đến nay biểu đồ phong độ của MU cứ khiến người hâm mộ mơ về giấc mơ thời Sir Alex với dàn cầu thủ tung ra để chiến thắng, để chinh phục.

MU có sai lầm trong chính sách của mình khi từng dựa vào lứa cầu thủ được đào tạo bài bản nhưng sau đó lại chuyển tình hình đầu tư kiểu như Real Madrid là “săn đầu người”.

Tìm danh thủ, tìm ngôi sao về kết nối không phải là phương án tồi nhưng rõ ràng cách làm của MU không bì nổi với Real Madrid có ông trùm Florentino Perez đa mưu và giỏi kinh doanh cùng dàn quân sư hùng hậu.

Kể từ khi Sir Alex về hưu đến nay, mùa nào MU cũng “đốt tiền” nhưng thành tích thì không ra gì, lại phải tốn kém không nhỏ cho những vụ bồi thường hợp đồng cho các HLV từ Mourinho, David Moyes, Luis Van Gaal, Solskjaer...

MU rất muốn xây dựng thủ lĩnh kiểu Erik Cantona hay Roy Kean… nhưng các tài năng đưa về Old Trafford chưa đủ đô.

Những Lukaku, Pogba, Martial, Ibrahimovic, Ronaldo, Sancho... rất thành công ở các đội bóng khác nhưng đến với MU lại “tạch” và thậm chí lại kéo theo nhiều trở ngại.

Xét cho cùng thì chẳng “ma” nào ám được “quỷ” nhưng cái chính là MU tự ám mình với kiểu đụng đâu sửa đó và càng sửa lại càng thấy sai.

Leo từ đáy bảng lên top 6 bằng cách nào?•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.