Khi quan chức du học bóng đá

(PL)- Đến hẹn lại lên, VPF tổ chức cho các HLV, quan chức CLB đi tham quan học hỏi ở các nước có nền bóng đá hiện đại, mùa này là đến châu Âu. 

Từ nhiều năm qua VPF rất hào phóng và biết lấy lòng các CLB với những chuyến du học xôm tụ nhưng về thực hành ra sao lại là chuyện khác.

Đã từng có thời các nhà làm bóng đá Việt Nam (VN) dắt díu nhau qua Nhật học hỏi rồi trở về gật gù áp dụng mô hình tổ chức giải chuyên nghiệp của Nhật. Họ mời cả chuyên gia nước bạn sang để dạy và làm trưởng giải nhưng cuối cùng nửa đường gãy gánh. Họ sang Hàn, qua các CLB nổi tiếng ở trời Âu học gì không biết, chỉ biết V-League chưa thấy dấu hiệu khá khẩm theo một khuôn mẫu chuyên nghiệp nào cả.

Ví như suốt cả thập niên qua, các nhà quản lý và điều hành bóng đá VN đã làm gì với tình trạng một ông chủ ôm nhiều đội bóng, thao túng V-League mà vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt? Lực lượng trọng tài đã được nâng cấp như thế nào để đến nỗi những cái sai mùa sau trầm trọng hơn mùa trước, thậm chí có chết người bởi sự tắc trách của Ban Trọng tài lẫn VPF.

VFF đã sửa sai gì trong cuộc hội thảo bị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chất vấn V-League có lợi ích nhóm, có dàn xếp tỉ số, có tiêu cực không, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gật đầu nói có?

VPF du học và điều chỉnh các giải đấu mang tiếng chuyên nghiệp của mình ra sao mà ngược đời với thế giới khi V-League có đến 14 đội, hạng nhất chỉ có 10 đội, còn hạng nhì phình ra 13 đội. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương hóm hỉnh và chua chát gọi đấy là thân hình của siêu mẫu, dù chẳng giống con giáp nào cả.

Ông Xương cũng nói thẳng bóng đá VN đang ăn theo lứa cầu thủ trẻ sau thành công ở giải U-23 châu Á và Asiad 18 nhiều quá. VFF gặm nhấm và lợi dụng đám trẻ như mài mòn một cây bút chì đến một lúc nào đó chẳng còn mà gọt. Trong khi đó, đẳng cấp đội tuyển quốc gia là thước đo chính xác nhất cho năng lực của một nền bóng đá lẫn công cuộc đào tạo trẻ bị thả lỏng và không có một chiến lược cụ thể…

Thật lạ lùng, các nhà làm bóng đá VN mùa nào cũng tốn tiền tỉ du học bóng đá từ Á sang Âu nhưng mãi vẫn chưa thành tài!

Cứ nhìn cảnh rủ nhau đi học làm chuyên nghiệp mà xe cứu thương vào đến tận sân cỏ khi 22 cầu thủ có mặt đủ trên sân thì biết học gì và hành gì rồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.