Khi Lê Huỳnh Đức đưa quân về Đà Nẵng…

(PLO)- Chiều 1-11, Sài Gòn FC hành quân ra Đà Nẵng chuẩn bị chơi trận chung kết ngược đúng nghĩa trên sân Hòa Xuân với SHB Đà Nẵng - đội bóng cũ mà Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức của Sài Gòn FC từng gắn bó suốt nhiều năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là lần đầu ông Lê Huỳnh Đức trở về Đà Nẵng sau khi chia tay bóng đá sông Hàn và để lại nhiều thành tích hào hùng, trong đó có chức vô địch V-League.

Ông Lê Huỳnh Đức không giấu được nét mệt mỏi với nhiệm vụ cùng Sài Gòn FC có tồn tại. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Lê Huỳnh Đức không giấu được nét mệt mỏi với nhiệm vụ cùng Sài Gòn FC có tồn tại. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cuộc dấn thân của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức không mấy suôn sẻ khi Sài Gòn FC đang trên đà lao dốc và đã mấy lần ngoi lên thoát vị trí cuối thì lại bị đẩy về đáy bảng cùng nguy cơ rớt hạng đến rất gần.

Dù ngồi ghế giám đốc kỹ thuật nhưng thực chất mọi công tác điều hành ở Sài Gòn FC gần như thuộc quyền ông Lê Huỳnh Đức.

Trong cơn khốn khó, Sài Gòn FC nhớ đến Lê Huỳnh Đức không chỉ hy vọng tâm huyết của người con cũ của bóng đá Sài Gòn mà còn là tài năng của nhà cầm quân lão luyện, cùng mối quan hệ rộng rãi của Lê Huỳnh Đức sẽ cứu được con thuyền Sài Gòn FC.

Dấu ấn khi Lê Huỳnh Đức nhận giúp Sài Gòn FC là hai chiến thắng trước TP.HCM và SL Nghệ An nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Sài Gòn FC thoát hẳn vị trí cuối bảng cùng nguy cơ xuống hạng.

Lê Huỳnh Đức đưa quân trở lại mảnh sân Hòa Xuân quen thuộc với tâm trạng ngổn ngang trong một trận chung kết ngược đúng nghĩa.

Thắng thì Sài Gòn FC dễ thoát, mà thua thì vào cửa tử khi quỹ trận đấu chỉ còn lại hai trận và đều rất “xương”.

Vấn đề quan trọng còn lại là Sài Gòn FC đang thuộc về ai và đơn vị chủ quản mới có thực sự mặn mà gắn bó với đội bóng này nữa hay không?

Khổ nhất là cầu thủ vừa lo đá để trụ hạng vừa nhìn lên trên và nhận ra số phận của mình khi vừa đổi chủ mà ông chủ mới của mình thì liệu có bền vững qua 1-2 mùa trăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.