Khi fan Qatar bỏ về vì thích 'bóng đá chiến thắng'

(PLO)- Hàng ngàn fan Qatar lầm lũi kéo nhau rời sân Al Bayt từ phút 31 của trận khai mạc World Cup giữa đội chủ nhà và Ecuador.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ống kính các camera trên sân Al Bayt không còn “rọi” lên các khán đài sân Al Bayt ở trận khai mạc World Cup 2022 sau phút 31 của trận chủ nhà Qatar thất thủ 0-2 trước Ecuador.

Vậy mới biết dân Qatar, fan Qatar cũng chỉ yêu thích thứ bóng đá chiến thắng, chứ không thích xem vẻ đẹp của bóng đá. Thời điểm phút 31, Enner Valencia đã hoàn thành cú đúp cho Ecuador cùng thế trận lấn lướt về cơ hội lẫn kiểm soát của đội khách.

Qatar chưa trình độ để chơi ngang ngửa với Ecuador. Ảnh: Getty

Qatar chưa trình độ để chơi ngang ngửa với Ecuador. Ảnh: Getty

Thế là hàng ngàn fan Qatar lũ lượt kéo nhau rời khán đài. Họ thất vọng vì màn trình diễn của chủ nhà Qatar. Qatar dù là chủ nhà World Cup nhưng làm sao “địch nổi” với Ecuador, đó là sự khác biệt đẳng cấp và trình độ.

Đành rằng các học trò HLV Felix Sanchez bản lĩnh kém, những đôi chân cứ như “đeo chì” chơi bóng, nặng nề, cứng nhắc, thiếu sáng tạo, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Ecuador vượt đẳng cấp với Qatar nên càng làm cho chủ nhà World Cup rối, hoang mang, áp lực và khó chơi.

Thời điểm Enner Valencia hoàn thành cú đúp phút 31 là hàng ngàn fan Qatar kéo nhau ra về. Ảnh: Getty

Thời điểm Enner Valencia hoàn thành cú đúp phút 31 là hàng ngàn fan Qatar kéo nhau ra về. Ảnh: Getty

Ecuador hơn Qatar mọi thứ, từ sức bền, sức mạnh, chuyên môn chơi bóng và cầu thủ thông minh hơn trong bóng đá. Quá dễ lý giải bởi cả đội hình Ecuador hầu hết chơi bóng ở Anh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ... còn cầu thủ Qatar chỉ chơi trong nước, vì trình độ cỡ Qatar không thể có cầu thủ chơi bóng châu Âu được.

Ấy thế mà fan Qatar làm cho thầy trò Felix Sanchez...mất mặt. Ngay sau phút 31, khi Enner Valencia hoàn thành cú đúp thì hàng ngàn fan đã lục rời sân mà không thèm quay lại nhìn vào. Họ cúi đầu đi từng đoàn người ra cổng để đi về.

Sân Al Bayt đêm 20-11 chứa 67.372 người vào xem lễ khai mạc và chủ nhà thi đấu, nhưng Qatar với “cái trình” chỉ chừng ấy thì trông chờ gì hơn. Một trận đấu có nhiều thứ đáng xem, nhưng fan Qatar lại chỉ thích “bóng đá chiến thắng”, mà Qatar làm sao thắng được Ecuador?

Sân Al Bayt từ cuối hiệp 1...đã trống vắng do fan bỏ ra về. Ảnh: Getty

Sân Al Bayt từ cuối hiệp 1...đã trống vắng do fan bỏ ra về. Ảnh: Getty

Phía trước Qatar còn hai đối thủ lớn hơn cả Ecuador, đó là nhà vô địch châu Phi - Senegal cùng Hà Lan. Có lẽ fan Qatar... lại đến sân và ra về sớm chăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.