Khi ‘đại bàng Garuda’ bị dồn vào thế chân tường

(PL)- Từ UAE trở về sau cái thua 0-5, HLV Simon McMenemy của đội tuyển Indonesia tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam. Đây lại là đòn tâm lý hay thực lực của Indonesia sau ba trận toàn thua?

Đội tuyển Indonesia có biệt danh là “đại bàng Garuda”. Sau ba trận thua thủng lưới 11 bàn, ghi hai bàn, xếp cuối bảng nhưng nhìn vào con người và thực lực thì đây không phải là đối thủ yếu. Thậm chí chất lượng cầu thủ Indonesia rất tốt nữa là đằng khác. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của “đại bàng Garuda” là miếng mảng trong phối hợp và sự kết dính của các tuyến với nhau không cao.

Cả ba trận thua của Indonesia được nhận định là ngoại binh nhập tịch và cầu thủ nội cũng chưa tìm được tiếng nói chung; hàng phòng ngự tổ chức phòng ngự, bọc lót kém; tuyến giữa không hỗ trợ tốt cho việc phòng ngự từ xa...

Rõ nhất là trận Indonesia thua Thái Lan 0-3 trên sân nhà khi để đội khách Thái Lan khai thác khoảng trống phía sau tuyến giữa rất nhiều và thành công khi ghi ba bàn trên sân Bung Karno.

Quang Hải và đồng đội có thể gặp khó trước một đối thủ chơi thứ bóng đá sẵn sàng va chạm và tiểu xảo. Ảnh: NGỌC DUNG

Còn với trận thua UAE năm bàn thì đó là cái thua của một đối thủ dưới cơ bị buộc phải lộ hàng loạt điểm yếu và bị khai thác triệt để.

Ngày 15-10, Indonesia sẽ tiếp Việt Nam tại Bali. Chắc chắn đội chủ nhà đã bị HLV Park Hang-seo nhận ra những điểm yếu để khai thác nhưng cũng cần chú ý những điểm mạnh của đội bóng này.

Tuy Indonesia là một đội bóng không có tính tổ chức cao nhưng cá nhân các cầu thủ rất khỏe nên nhất định họ sẽ chơi thứ bóng đá cứng rắn, dùng sức mạnh cơ bắp để hạn chế sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Thua ba trận rồi, đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV McMenemy chơi trong thế không có gì để mất. Còn riêng với HLV McMenemy thì đây sẽ là cơ hội cuối để ông cứu vãn cho chiếc ghế HLV trưởng vốn đang lung lay dữ dội.

Có thể thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đối diện với một đội bóng sẵn sàng chơi thô ráp, rắn mặt và thậm chí là lắm tiểu xảo.

Hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua mà không bị thiệt quân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.