Khi Cristiano Ronaldo cũng có trái tim vàng

(PLO) - Trên sân cỏ, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang thi đấu cho Real Madrid Cristiano Ronaldo có thể khiến nhiều người khó chịu vì sự ích kỷ và có phần đáng ghét của mình. Tuy nhiên, ở ngoài sân cỏ Ronaldo đã thể hiện mình là một người nhân hậu và có trái tim vàng.

Có lẽ mọi người bắt đầu nghĩ rằng trong Ronaldo thật sự có 2 con người khác nhau. Khi bước ra sân thi đấu, Ronaldo là một người đầy tài năng, hiệu quả nhưng không kém phần nóng nảy, ích kỷ chỉ chăm chăm ghi bàn cho bản thân. Anh từ chối ăn mừng, chia vui bàn thắng của đồng đội bởi vì mình không phải là người ghi bàn.

Tuy nhiên, ở ngoài sân cỏ dường như Ronaldo là một con người khác, một chàng trai đẹp, nhân hậu có trái tim vàng.

Chỉ cần xem đoạn clip phía dưới bạn sẽ dễ dàng nhận thấy điều đó. Trong một sự kiện quảng bá tại Nhật Bản, một cậu bé Nhật Bản đã lên sân khấu giao lưu và cố gắng đọc từng chữ tiếng Bồ Đào Nha được viết sẵn trên giấy để trao đổi với Ronaldo. Việc phát âm từng chữ đầy khó khăn, nhọc nhằn của cậu bé dẫn đến những tiếng chê cười khúc khích của mọi người dưới sân khấu. Nhiều người gặp hoàn cảnh này nếu lịch sự chỉ có thể mỉm cười với đứa trẻ và đợi sự việc khó xử này đi qua nhưng Ronaldo đã không làm vậy.

Ronaldo thậm chí khuyến khích cậu bé tiếp tục nói chuyện bằng cách trả lời rằng anh hiểu những gì cậu bé nói. Ronaldo cảm thấy khó chịu với những tiếng cười khúc khích dưới sân khấu, anh quay sang người phiên dịch và nói ,”Tại sao họ cười. Cậu bé nói tiếng Bồ Đào Nha rất tốt mà. Họ nên hạnh phúc và chia sẻ bởi vì cậu bé đã rất cố gắng!”.

Sau câu nói của Ronaldo, cả khán phòng vỗ tay đồng tình mà không có lời trách mắng nào cả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.