Người nhà C.Ronaldo coi “Irina Shayk như thể đã... chết”

Trước báo giới, chị gái của Ronaldo, Elma đã tuyên bố đoạn tuyệt mối quan hệ với Irina và coi cô như thể đã... chết.
Mặc dù cặp đôi C.Ronaldo-Irina đã chia tay nhưng dư âm của cuộc tình này vẫn còn rất nóng. Mới đây, siêu mẫu người Nga đã xuất hiện trước báo giới khẳng định cô đã chọn nhầm người vì C.Ronaldo “không phải đàn ông” để mình có thể dựa vào.
Người nhà C.Ronaldo coi “Irina Shayk như thể đã... chết” ảnh 1
C.Ronaldo bên chị gái Elma
Tuyên ngôn ấy đương nhiên đụng chạm tới gia đình của C.Ronaldo. Ngày hôm qua, chị gái của tiền đạo này, Elma đã tuyên bố đoạn tuyệt mối quan hệ với Irina và coi cô như thể đã... chết.
Trước báo giới, cô nói: “Chúng tôi coi cô ta như thể đã chết rồi. Cuộc chia tay này giống như bất kỳ cặp đôi nào. Tất cả đã tan vỡ. Chúng ta cần phải vượt qua và hướng về tương lai.
C.Ronaldo vẫn ổn dù không có phụ nữ bên cạnh. Nó luôn rất hạnh phúc”.
Người nhà C.Ronaldo coi “Irina Shayk như thể đã... chết” ảnh 2
Gia đình C.Ronaldo coi Irina như thể đã chết
Hiện tại, Elma đang là người điều hành quản lý hãng thời trang mang thương hiệu C.Ronaldo ở Madeira. Trước tới nay, Elma cũng như gia đình của CR7 không có thiện cảm tốt với Irina Shayk.
Theo báo giới, nguyên nhân khiến cuộc tình này đổ vỡ xuất phát từ việc siêu mẫu người Nga từ chối tham dự buổi tiệc sinh nhận lần thứ 60 của mẹ C.Ronaldo, bà Dolores.
Theo Minh Anh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.