Khi các ‘sếp’ chửi tục và hăm nhau kiểu xã hội đen

(PL)- Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ trong cuộc họp với đại diện Bộ VH-TT&DL đã nói thẳng Thường trực VFF còn thua ban quản lý một cái chợ. 

Bây giờ có thêm cuộc họp giữa lãnh đạo VFF, VPF mà người ta chửi rủa nhau và đòi đánh nhau còn tệ hại hơn một cái chợ.

Không phải ai có bằng ĐH như tiêu chí của VFF đưa ra cho Đại hội khóa VIII cũng có cách ứng xử một cách có văn hóa để không phải đổ tội cho cái chợ. Tiếng chửi tục, ví nhau là thú vật đã nhảy vào cuộc họp và tiếng ly tách đổ vỡ như sắp sửa cho một trận thượng cẳng tay hạ cẳng chân nếu không có những người lớn tuổi khuyên can.

Các nhà quản lý và điều hành bóng đá Việt Nam thay vì chung tay nâng cấp cho làng bóng thì lại tìm cách hạ nhục nhau cho thiên hạ đàm tiếu.

Bên cạnh nguy cơ tham nhũng chức vụ trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, dấu hiệu lợi ích nhóm với nỗ lực tạo vây cánh, tranh giành ghế ngày càng rõ. Nhiều người thắc mắc vì sao năm ngoái ông Trần Mạnh Hùng còn hiên ngang trong cuộc họp cổ động VPF chỉ thẳng mặt ông Phó Chủ tịch VPF Phạm Phú Hòa lên án, mắng như tát nước thì sau đó chính ông Hùng lại ngồi vào ghế phó đấy. Giới bóng đá cũng thắc mắc sau khi bầu Thắng rút khỏi VPF thì người kế nhiệm ông liền kéo tay “anh chị” về làm phó và chi số tiền lớn thuê nhà, mua xe để “phục vụ”? Rồi vì sao ông phó Ban Trọng tài VFF vừa bị loại ra khỏi cuộc chơi đã xuất hiện hai ứng viên nặng ký giờ chót lọt vào danh sách đề cử?

Khi thượng bất chính thì hạ tắc loạn!

Chỉ mới vòng 8 V-League, cầu thủ vào bóng triệt hạ nhau đến mức phải nhập viện. HLV Tài Em tố cáo trọng tài “cướp” chiến thắng của Sài Gòn. Thầy ngoại Miura yêu cầu VPF xem xét lại công tác trọng tài dung dưỡng cho bạo lực. Ngay cả futsal lâu nay lặng lẽ mà giờ cũng ồn ào chuyện trọng tài bênh đội bóng có ông bầu làm to ở VFF và VPF.

Khán giả sau hồi hào hứng với chiến tích của U-23 Việt Nam ở giải châu Á đã nhạt phai dần cảm xúc. Họ đến sân bóng rất đông hồi đầu mùa nhưng nhạt dần khi xem V-League. Vòng 8 trừ mỗi sân Cần Thơ có sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ HA Gia Lai lôi kéo đến 12.000 người xem, còn lại các sân khác đã ít khán giả lại còn tẻ nhạt. Như ở sân Thống Nhất, giới PV nửa đùa nửa thật khán đài thiếu chỗ ngồi, thừa chỗ nằm bởi lực lượng làm nhiệm vụ còn đông hơn khán giả.

Ai xem bóng đá hay các cháu còn vui vẻ gì đá bóng khi các chú, các bác cứ mải đánh nhau và hăm nhau kiểu xã hội đen!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.