Khi bầu Đức bị ‘nuốt lời’…

(PL)- Mấy ngày qua, ông Đoàn Nguyên Đức liên tục phản ứng HLV Miura về cách dùng người và chọn lối chơi cho đội tuyển Việt Nam sau trận thắng 2-1 trên sân Đài Loan ở vòng loại World Cup 2018.

Bầu Đức cho biết mình lên tiếng với tư cách của người yêu bóng đá Việt Nam và muốn các đội tuyển tốt lên dù ông khẳng định sẽ mang việc đề nghị sa thải đặt lên bàn cuộc họp Thường trực VFF gần nhất.

Bầu Đức với cá tính thẳng như ruột ngựa của mình đã không ngần ngại tiết lộ sở dĩ ông nói một cách mạnh mẽ như vậy là do HLV Miura làm sai nghị quyết của VFF.

Theo đó, chiến lược của VFF hai tháng trước khi đặt bút ký hợp đồng với HLV Miura là tập trung đầu tư cho lứa cầu thủ Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG chơi ở SEA Games 26 (đã diễn ra hồi tháng 6-2015) làm bệ phóng săn vàng SEA Games 27 hai năm nữa. Đấy cũng là lời hứa hẹn của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và nhiều lần ông đã bày tỏ mong muốn như thế, sau khi ông được bầu Đức hậu thuẫn lên vị trí đứng đầu VFF. Thậm chí vì quá sung sướng với chiến lược bồi dưỡng và nâng cấp lứa cầu thủ trẻ của mình ở trên tuyển, bầu Đức còn hào hứng đánh cược nếu năm 2017 mà đội U-23 Việt Nam không đoạt chức vô địch thì cứ gọi ông là Đức “nổ”.

Thế rồi mọi sự đều quay ngoắt 180 độ khi HLV Miura được LĐBĐ Nhật tiến cử cho VFF. Lời hứa ngày nào của ông chủ tịch VFF với cấp phó Đoàn Nguyên Đức nhanh chóng thoảng gió bay vì HLV Miura đã được giao toàn quyền tự quyết trên đội tuyển.

Những lần đầu tiên tuyển quân, cầu thủ của “lò” Arsenal JMG từng chiếm áp đảo với chín suất nhưng sau đó bị loại dần và cho đến SEA Games 26 chỉ còn ba vị trí. Ở lần tập trung cho đội tuyển quốc gia đá với Đài Loan, lính ruột của bầu Đức không còn ai, bởi trung vệ Tiến Dũng khoác áo HA Gia Lai lại là cầu thủ mượn của Viettel.

Chính vì bị những người gần gũi với mình “nuốt lời” và không thực hiện đúng với nghị quyết đã ban hành, đặc biệt sau khi xem trận tuyển Việt Nam thắng nhọc Đài Loan, bầu Đức như tức nước vỡ bờ. Ông nhấn mạnh nếu HLV Miura còn dẫn dắt các đội tuyển thì bóng đá Việt Nam không thể phát triển.

Rõ ràng ngôi nhà VFF đang ở trạng thái không bình yên khi những người bạn chung xuồng không cùng chèo về một hướng và đầy rẫy toan tính, nghi kỵ lẫn nhau.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.