Khai thác U-19…

Lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới có cảnh sốt vé như thế.
Một cựu tuyển thủ tâm sự rằng nếu ông nhớ không lầm thì từ trận Cảng Sài Gòn - Thể Công trong những năm 1980 đến giờ mới có hiện tượng sốt vé như thế ở sân Thống Nhất.

Điều đáng mừng là cơn sốt vé đấy lại đến ở một giải trẻ mà các cầu thủ đều chưa qua tuổi 19. Tuy nhiên, quanh đó người lớn lại khai thác quá nhiều trên đôi chân các cầu thủ trẻ.

Với lứa tuổi đấy mà các cầu thủ bị khai thác thương mại đã là điều không nên. Chưa kể là sự kỳ vọng đặt vào quá lớn mà thậm chí là những người lớn còn nói rằng sẽ thay cho U-23, cho đội tuyển đang thất bát.

Lứa U-19 Việt Nam đang là hiện tượng nhưng từ hiện tượng này mà đòi hỏi nơi các em quá nhiều hoặc bắt làm người lớn quá sớm thì sẽ bị phản tác dụng. Nguy hiểm hơn là có những người lớn đang dùng U-19 làm mục tiêu hoặc bàn đạp cho mình để thực hiện những tham vọng và quyền chức trong lĩnh vực bóng đá. Điển hình có những vị đại diện VFF đã “ôm” U-19 vào như làm “của riêng”, đồng thời làm “phông” cho mình. Việc phủ nhận U-23 hoặc đội tuyển và xem U-19 có thể thay thế tất cả theo tôi là không sòng phẳng. Cần hiểu rằng đội tuyển lộn xộn hay đội U-23 gây thất vọng không phải do cầu thủ mà do người lớn làm hỏng. Đáng lý ra những nhà điều hành bóng đá Việt Nam phải tìm ra những giải pháp khắc phục hoặc nhân rộng nhiều mô hình đào tạo trẻ thì đằng này lại “ôm” lấy HA Gia Lai, lấy lò đào tạo có liên kết với Arsenal.

Lứa U-19 đang mọc thẳng mà nếu bị khai thác quá nhiều hoặc bị đặt không đúng chỗ thì sẽ rất dễ dẫn đến chuyện đi lệch với lộ trình mà Arsenal đang thực hiện.

Trong bóng đá, điểm tối kỵ là đốt giai đoạn và chắc chắn trong kế hoạch đào tạo của lò Arsenal hoàn toàn không có điều đấy. Thế nhưng trong những thu hoạch ban đầu thì nhiều người lớn lại đang muốn khai thác sớm lứa cầu thủ này cho những mục tiêu riêng, đặc biệt là trước Đại hội VFF nhiệm kỳ VII.

Vì thế nên rất mong từ Cúp Quốc tế U-19 này các cầu thủ U-19 được đặt đúng chỗ và được đi đúng lộ trình, thay vì bị người lớn “đu” và khai thác quá nhiều quanh những đôi chân mới xỏ giày chuyên dùng không được bao lâu.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.