'Kèo thơm' của Việt Nam đòi 'lật' đội tuyển số 1 Iran

(PLO)- Yemen là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất giải, chẳng có giải vô địch quốc gia nhưng lại nuôi mục tiêu đánh bại đội bóng số 1 châu lục Iran tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Yemen, đối thủ mà tuyển Việt Nam muốn thắng đã đăng đàn rằng, họ muốn đánh bại tuyển Iran.

Cụ thể HLV Jan Kocian, cựu tuyển thủ Tiệp Khắc phát biểu trên tờ báo Tehran Times của Iran rằng “Yemen nuôi mục tiêu đánh bại Iran”.

Yemen là đội tuyển đến từ quốc gia có thứ hạng FIFA thấp nhất giải

Yemen là đội có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng của FIFA trong 24 đội bóng dự giải Asian Cup 2019 khi vị trị của họ hiện nay là 135 thế giới, còn Iran là số 1 châu Á và là số 29 thế giới.

Sau khi “nổ” với báo chí, HLV jan Kocian “thòng tiếp” một câu: “Tôi biết mục tiêu đó là không dễ dàng. Chúng tôi là người mới của vòng chung kết Asian Cup. Chúng tôi luôn nỗ lực làm được điều tốt nhất, mục tiêu của chúng tôi là muốn chiến thắng”.

Yemen cũng chẳng có giải vô địch quốc gia...

Tiếp nhận tuyển Yemen từ hồi tháng 10 năm ngoái, Jan Kocian chưa… biết sân nhà thực tế của Yemen (vì đất nước bất ổn).

Yemen sau khi đoạt vé dự Asian Cup thì họ chỉ tập trung tập luyện ở Qatar và Saudi Arabia. Đất nước của họ nhiều năm qua bị nội chiến và không có giải vô địch quốc gia.

... Nhưng HLV Jan Kocian thì có một ước mơ cực lớn

Yemen có sự tự tin nhất định trong việc đánh bại Iran và Iraq. Đó là việc có rất nhiều người Yemen đang sinh sống tại UAE, chủ nhà VCK Asian Cup 2019. Sau lưng họ là cả một đất nước Yemen đang hậu thuẫn đội tuyển.

Cầu thủ Yemen sẽ biến đau thương thành hành động, làm món quà cho người dân Yemen quên đi nỗi nhọc nhằn vì cuộc sống cơ cực và bất ổn.

Cựu danh thủ Tiệp Khắc kết luận rằng Yemen ở vào một bảng quá mạnh khi có Việt Nam, Iran, Iraq, nhưng Yemen thì có một hàng phòng ngự cực giỏi, một tập thể có tinh thần đồng đội tuyệt vời. Đó là sức mạnh giúp Yemen đương đầu với các đội tuyển khác ở bảng D tử thần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.