Kabul hỗn loạn, nữ võ sĩ Afghanistan mất cơ hội đến Paralympic

(PLO)-Giấc mơ của nữ võ sĩ Zakia Khudadadi tan thành mây khói, khi cô không thể đại diện cho Afghanistan tham dự thế vận hội người khuyết tật - Paralympic Tokyo.

Nữ võ sĩ khuyết tật Zakia Khudadadi. ẢNH: GETTY

Người dứng đầu Ủy ban Paralympic Afghanistan - Arian Sadiqi chia sẻ với Reuters, hai vận động viên của nước này sẽ không thể tham dự Paralympic sẽ khởi tranh vào ngày 24-8 tại Nhật Bản.

Arian Sadiqi cho biết: “Thật không may, đội đã không thể rời Kabul sau cuộc binh biến đang diễn ra tại Afghanistan”.

Quân đội Mỹ đã kiểm soát không lưu tại sân bay Kabul, địa điểm hỗn loạn khiến năm người thiệt mạng do vụ nổ súng trên không và những đám đông giẫm đạp lên nhau. Lực lượng nổi dậy của Taliban đã tràn qua các thành phố lớn và hiện kiểm soát phần lớn lãnh thổ của Afghanistan.

Dự kiến, Sadiqi sẽ bay đến Nhật Bản trước khi đón VĐV taekwondo Zakia Khudadadi và VĐV điền kinh Hossain Rasouli tại Tokyo ngày 17-8.

Nữ võ sĩ 23 tuổi đến từ Herat, Zakia hồ hởi: “Tôi rất vui mừng khi biết mình được trao suất đặc cách để thi đấu tại Paralympic. Đây là lần đầu tiên một nữ VĐV đại diện cho Afghanistan tại Paralympic”.

Sadiqi cho biết các VĐV đã cố gắng tìm chuyến bay, nhưng giá cả trở nên đắt đỏ khi Taliban chiếm đóng hàng loạt các thành phố. Sau đó, mọi nỗ lực đã không thể thực hiện.

Paralympic Tokyo sẽ khai mạc vào ngày 24-8 tới. ẢNH: REUTERS

Các VĐV người khuyết tật Afghanistan lần đầu tiên tham dự Paralympic 1996 nhưng chưa từng giành được huy chương. Đến kỳ đại hội 2008 tại Bắc Kinh, Rohullah Nikpai trở thành VĐV Afghanistan đầu tiên giành HCĐ môn taekwondo và kỳ tích được anh tiếp nối tại London 2012.

Sadiqi lo lắng về tương lai của các VĐV Afghanistan: “Họ đã đạt rất nhiều tiến bộ, cả ở Thế vận hội và Paralympic. Ở cấp độ quốc gia, có rất nhiều VĐV... nhưng giờ đã là quá khứ. Trước đây, trong thời kỳ Taliban chiếm đóng mọi người không thể tập luyện thể thao, không thể thi đấu, đặc biệt là các VĐV nữ.

Đây là cơ hội lịch sử cho Zakia trở thành nữ VĐV đầu tiên của Afghanistan tại Paralympic. Cô ấy đã rất hào hứng, rất đam mê tập luyện để được thi đấu... nhưng không thể có mặt. Tôi rất đau lòng về việc này.

Hy vọng, Zakia sẽ trở thành hình mẫu tuyệt vời cho những phụ nữ khác tại Afghanistan!”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.