Juventus 1-0 Monaco: Đặt một chân vào bán kết

(PLO) -Pha làm bàn trên chấm phạt đền của tiền vệ người Chilê, Aturo Vidal đã giúp các nhà đương kim vô địch Serie A giành chiến thắng tối thiếu trước đại diện đến từ League 1 là Monaco. Với kết quả này, thầy trò HLV Allegri xem như đã đặt 1 chân vào chơi trận bán kết Champion League.

Phải làm khách đến thánh địa Juventus Arena, đoàn quân của HLV Jardim đã đem lại phần nào bất ngờ cho đội chủ nhà khi quyết định chơi tấn công ngay từ đầu. Đỉnh điểm là tình huống ở phút thứ 10, Carrasco thực hiện một cú sút chéo góc vô cùng hiểm hóc khiến thủ thành Buffon phải vất vả trổ tài cản phá. Chỉ đến khi hiệp 1 trôi qua hết một phần ba thời gian đội chủ nhà mới dần dần lấy lại được thế trận và quyền kiểm soát bóng nghiêng hoàn toàn về Juventus (64% thời gian).

Vidal ăn mừng sau pha bóng ghi bàn

Tuy nhiên, con số về thời gian kiểm soát bóng không đồng nghĩa với việc Monaco chịu lép vế hoàn toàn so với Juventus. Ngược lại, chỉ với tâm thế của một đội chiếu dưới mà đoàn quân đến từ xứ công quốc lại tỏ ra là một đối thủ khó đá. Monaco bình tĩnh với lối chơi phòng ngự phản công đầy nguy hiểm. Cũng giống như trận gặp Arsenal, Monaco phản công rất nhanh dựa vào những đường chuyền dài hoặc tạo cơ hội từ những pha cố định. Nhiều lần Juventus suýt ôm hận nếu không có sự tập trung cao độ của thủ môn Gianluigi Buffon. Điển hình là tình huống phút 54,từ một đường chuyền dài ở phần sân nhà, Monaco chỉ cần đúng hai cầu thủ đã đủ để khiến cầu môn của lão bà phải chao đảo. Nếu Benardo Silva tinh tế hơn thì đó đã là bàn thắng mở điểm cho Monaco.

Trong thế trận bế tắc và gặp phải vô vàng những sự khó khăn đến từ đội khách, Juventus lại là đội bất ngờ gặp lợi. Pirlo với pha bóng chuyền dài từ giữa sân cho Morata bức tốc để lao xuống, trung vệ kỳ cựu Carvalho cho dù đã cố gắng nhưng cũng đành bất lực thực hiện một cú kê chân tiểu xảo trong vòng cấm. Penalty cho Juventus và Vidal đã lạnh lùng dứt điểm mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng được ghi vào phút 57.

Bị phá sản kế hoạch, đội quân áo xanh ồ ạt tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Nhưng tiếc thay đây lại không phải là sở trường của đội bóng nước Pháp. Juve đã chủ động nhường thế trận nhưng Monaco vẫn không thể tìm cách giải mã được cầu môn của Buffon. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đội khách tạo ra được chỉ là pha đánh đầu cận thành suýt thành bàn của Dimitar Berbatov ở phút 72.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 đã phần nào tạo lợi thế trong chuyến làm khách tới xứ công quốc tới đây của Juve. Song với sự nguy hiểm và lì lợm của Monaco, trận lượt về sắp tới vẫn luôn ẩn chứa nhiều hiểm hoạ cho đại diện đến từ Serie A.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo (Barzagli, 74’), Vidal; Pereyra (Sturaro, 87’); Tevez, Morata (Matri, 82’).

Monaco: Subasic; Raggi (Berbatov, 71’), Fabinho, R.Carvalho, Abdennour, Kurzawa; Dirar (Silva, 51’), Kondogbia, Moutinho, Carrasco; Martial (M.Carvalho, 87’).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.