Giao hữu tuyển Nhật Bản - Thái Lan 5-0

Ishii dẫn dắt tuyển Thái Lan thua đậm hơn cả Kiatisak

(PLO)- Hơn bảy năm về trước Kiatisak dẫn tuyển Thái Lan sang Nhật và thua 0-4, bây giờ, HLV Nhật dẫn tuyển Thái Lan sang Nhật và thua 0-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận giao hữu và ra mắt tân HLV trưởng của tuyển Thái Lan trên sân quốc gia Tokyo vừa kết thúc, theo đó tuyển Thái Lan thua Nhật Bản đến 0-5. Hồi giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018, HLV Kiatisak dẫn dắt Thái Lan chỉ thua Nhật Bản 0-4, nhưng đó là trận đấu khiến HLV trưởng HA Gia Lai hiện tại phải từ chức HLV tuyển Thái Lan.

nhat-ban-thailand-5-2266.jpg
Trung vệ Elias Dolo (4, Thái Lan) ngoài bàn đá phản còn mắc rất nhiều lỗi. Ảnh: Getty

Bây giờ, tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan Masatada Ishii về quê nhà đá ra mắt đúng giờ bóng lăn12 giờ trưa của ngày đầu năm mới, Thái Lan lại thua thảm Nhật Bản 0-5 tại Tokyo, thua còn đậm hơn khi Kiatisak dẫn dắt gần tám năm về trước.

Tình hình lực lượng tuyển Thái Lan nói chung và trước Asian Cup 2023 nói riêng buộc thuyền trưởng Nhật Bản phải xây dựng lại cách chơi vì các trụ cột đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Những Dangda, Chanathip không đến Nhật Bản vì chấn thương.

nhat-ban-thailand-6-7973.jpg
Theerathon trong một pha đối đầu với Ritsu Doan. Ảnh: Getty

Hậu vệ tinh quái Theerathon chỉ giỏi “làm chiêu trò” ở bình diện Đông Nam Á, nhưng khi chạm trán với tuyển Nhật thì lộ kẽ hở, điểm yếu và sự thua thiệt quá nhiều. HLV M. Ishii buộc phải xây dựng lại con người mới khi thế hệ cựu trào đã hết sức gánh vác rồi. Hàng phòng ngự của tuyển Thái Lan kể cả thủ môn Patiwat cực kỳ chông chênh và tổ chức bọc lót lẫn tính ăn ý không có.

Dẫu biết rằng chạm trán với đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản thì phòng ngự của đội yếu rất dễ xộc xệch, bởi những cầu thủ Nhật Bản đang đình đám trời Âu. Nhưng đằng này hàng phòng ngự Thái Lan rất chậm chạp, không có sự phân công và thiếu đeo bám tạo không gian cho đối phương có nhiều thời gian xử lý bóng.

Hậu vệ ngoại binh Elias Dolo của Thái Lan, ngoài việc đá phản lưới nhà một bàn thì anh này mắc lỗi chết người rất nhiều lần. Theerathon cũng chẳng còn sức đeo bám, lẫn chỉ huy phòng ngự.

nhat-ban-thailand-8-7594.jpg
Minamino góp một bàn "chốt" chiến thắng "5 sao" cho Nhật Bản. Ảnh: Getty

Trong khu thành, thủ môn Patiwat còn choáng ngợp với trận thi đấu quốc tế trên sân quốc gia ở Tokyo rất hoành tráng khán giả lấp kín sân. Gương mặt của thủ môn này lúc nào cũng tỏ ra hoảng loạn, căng thẳng. HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản đưa đội hình xuất phát là đội B, chỉ cài cắm mỗi ngôi sao Ao Tanaka (West Brom). Hiệp 1 không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, ông Hajime bắt đầu tung những ngôi sao hạng nhất vào để...làm nóng như Ritsu Doan, Minamino, Asano. Thế trận lập tức thay đổi và hàng phòng ngự Thái Lan cực kỳ vất vả. Năm bàn thắng của chủ nhà do công Ao Tanaka (phút 50), Nakamura (72), Elias Dolo (đá phản phút 74), Kawamura (82) và Minamino (90+1).

Ngoại trừ bàn đá phản lưới nhà thì bốn bàn còn lại của Nhật đều do hàng phòng ngự Thái Lan quá yếu kém, không thủ lĩnh, Theerathon lại “lo thân mình” không xong, nói gì đến chỉ huy. Tuyển Thái Lan cũng thiếu vắng trung vệ Pansa Hemviboon vì chấn thương.

nhat-ban-thailand-3-3648.jpg
Nakamuro ghi bàn cho Nhật Bản. Ảnh: Getty

Sự chệch choạch trong phòng ngự kiểu này thật khó cho tuyển Thái Lan trước thềm Asian Cup tới khi họ cùng bảng F với Saudi Arabia, Oman và Kyrgyzstan. Không còn phương án nào khác đối với HLV Ishii khi xây dựng lại con người mới khi thế hệ đàn anh của Thái Lan đã bên kia sườn dốc.

Đối đầu với tuyển Nhật Bản, Thái Lan lại có một trận thua đậm nữa. Hơn bảy năm về trước khi Kiatisak dẫn tuyển Thái Lan thua Nhật 0-4, người Thái Lan đã cảm thấy khó nuốt trôi rồi...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.