Iraq xử lý nặng những phóng viên đòi đánh HLV Jesus Casas

(PLO)- Chiến lược gia Jesus Casas của Iraq bị nhiều phóng viên nước này đòi tấn công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Iraq bị Jordan đánh bại 3-2 ở vòng 16 đội Asian Cup, khi di chuyển vào phòng họp báo, nhóm phóng viên Iraq la hét chửi bới HLV Jesus Casas om sòm và thậm chí họ đòi tấn công vị HLV người Tây Ban Nha này.

Trước sự cố đáng xấu hổ này, LĐBĐ Iraq tuyên bố sẽ điều tra những cá nhân liên quan và sẽ có biện pháp xử lý.

Cảnh tượng được mô tả là hỗn loạn ở lối đi vào khi hàng chục phóng viên Iraq la hét, giận dữ và đòi tấn công chiến lược gia 50 tuổi của Iraq.

The-do-1.jpg
Hành vi ăn mừng dùng tay trái của Aymen Hussein là khiếm nhã dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ hai...tạo điều kiện cho Jordan ngược dòng. Ảnh: I.T

Nhiều phóng viên của Iraq cho rằng, ông Jesus Casas đã cố bày ra cách chơi “như dùng súng bắn vào chân mình” để tạo điều kiện cho Jordan đánh bại. Đội hình liên tục nhô lên cao tấn công để phòng ngự hở sườn liên tục, chẳng khác nào một trận đấu mà Iraq đã cố “phanh ngực ra để đối thủ bắn vào”. Nhiều phóng viên Iraq cho rằng, ông Jesus Casas muốn phá đội tuyển Iraq.

Trong khi đó, HLV Jesus Casas cho rằng, việc Iraq đứng cao hơn Jordan 24 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA nhưng đội ông đã thua là một nỗi đau lớn trong ông. Ông cũng thổ lộ với báo chí Iraq trước trận đấu rằng không biết điều gì sẽ xảy ra vì Jordan chơi rất ấn tượng. Tuy nhiên nhiều phóng viên báo chí không tin cách giải thích này, họ bảo “Jesus Casas...tự sát”.

Cảnh tượng ở lối đi vào phòng chuẩn bị họp báo được mô tả là rất hỗn loạn, ồn ào và rất bất an, cho đến khi lực lượng làm nhiệm vụ có mặt với số đông thì mọi thứ mới ổn trở lại.

Nhiều phóng viên Iraq bảo rằng, Iraq có ba trận toàn thắng vòng bảng và chơi thứ bóng đá rất khôn ngoan, biết mình, biết ta và rất kín kẽ, bỗng dưng gặp Jordan lại “phanh ngực” liên tục suốt 90 phút. May mà thủ môn Jalal xuất sắc chứ không thì nửa đầu hiệp 1, Iraq đã thủng lưới ba lần.

Iraq bị đội yếu hơn loại đã đau thì lại xảy ra tai tiếng này nữa khiến vết thương càng thêm rộng ra, nỗi đau còn nhiều hơn.

Trước đó, trong cuộc họp báo trước trận Iraq-Jordan thì HLV Jesus Casas cũng đã mất kiểm soát vì một số câu hỏi của báo chí Tây Ban Nha và sau trận ông lại gặp vấn đề cực lớn với báo chí Iraq.

Nói về những khó khăn vì áp lực sau khi thua Jordan, HLV Casas cho biết ông vẫn tiếp tục công việc của mình và mục tiêu là đưa Iraq vào World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.