Indonesia dọa bỏ các giải Đông Nam Á sau trận chung kết U-23

(PLO)- Chủ tịch CLB Madura United Achsanul Qosasi yêu cầu đội tuyển Indonesia xem xét không tham dự các giải đấu AFF Cup nếu cầu thủ Việt Nam đánh hậu vệ U-23 Indonesia Haykal Alhafiz không được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) xử phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc ở phút 113 có hành động đánh nguội với Haykal Alhafiz trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á khiến cầu thủ này phải rời sân cho nhân viên y tế chăm sóc nhưng trọng tài người Nhật không phạt. “Nếu cầu thủ này không bị AFF xử phạt, đội tuyển quốc gia Indonesia phải lên tiếng và cân nhắc việc không tham gia các giải AFF nữa” - ông Achsanul viết trên tài khoản Instagram.

Trọng tài người Nhật cảnh cáo HLV Shin Tae-yong của Indonesia. Ảnh: ANH THỎA

Trọng tài người Nhật cảnh cáo HLV Shin Tae-yong của Indonesia. Ảnh: ANH THỎA

Nếu quyết định rút lui khỏi AFF Cup, các đội tuyển quốc gia của Indonesia sẽ không tham dự các giải U-16, U-19, U-23 Đông Nam Á và AFF Cup dành cho đội lớn.

Sự giận dữ của quan chức bóng đá Indonesia suy cho cùng xuất phát từ việc đội tuyển U-23 của họ không thể vô địch AFF U-23 Cup 2023 sau khi để thua 5-6 trước tuyển U-23 Việt Nam qua loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút. Thủ môn Ernando Ari Sutaryadi sút quả 11 m thứ sáu bị đồng nghiệp Quan Văn Chuẩn cản phá.

Thêm một lần nữa về sau bóng đá Việt Nam, HLV Shin Tae-yong tức giận đổ lỗi cho trọng tài người Nhật Hiroki Kasahara có những quyết định không chuẩn xác trong trận chung kết. Ông thầy người Hàn Quốc cho biết: “Nếu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) muốn các thành viên phát triển và giúp các cầu thủ trẻ phát triển, họ phải điều chỉnh một số thứ. Một trong số này là cần tránh những sai lầm của trọng tài”.

HLV Shin Tae-yong đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Hiroki vì những phản ứng thái quá: “Thật không công bằng cho chúng tôi. Trọng tài phải suy nghĩ về trận đấu này dựa trên nhận định của mình, xem quyết định là đúng hay sai....

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.