Indonesia đã có HCV Olympic Rio

(PLO)- Bộ đôi Totonwi và Liliyana đoạt chiếc HCV Olympic Rio đầu tiên cho đoàn thể thao Indonesia đúng vào dịp Quốc khánh của họ - ngày 17-8.

Như vậy là Đông Nam Á đã có quốc gia thứ tư đoạt HCV Olympic Rio. Trước đó, Thái Lan đoạt hai HCV cử tạ, Việt Nam một HCV bắn súng, Singapore một HCV bơi lội.

Totonwi và Liliyana với chiếc HCV.

Chiếc HCV cầu lông đôi nam nữ của Indonesia do hai tay vợt Tontowi và Liliyana mang về cũng đã phá tan “âm mưu” lượm hết năm nội dung cầu lông của Trung Quốc tại Olympic này. Thành tích “lượm” hết vàng các nội dung Olympic Trung Quốc đã làm được tại Olympic Rio bốn năm về trước. Lúc đó Trung Quốc vô địch các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Lần này, Indonesia đã “chen ngang” vào mục tiêu của đoàn Trung Quốc.

Trận chung kết đôi nam nữ rất gay cấn.

Bộ đôi Indonesia đã đánh bại bộ đôi Goh Liu Ying và Chan Peng Soon  của Malaysia 2-0 (21-14, 21-12) để đăng quang. Một trận đấu được mô tả đúng chất trận chung kết với những cú quạt cực mạnh, trận đấu diễn ra với tốc độ cực cao.

Có chừng 100 người Indonesia là VĐV, quan chức thể thao, người hâm mộ, quan chức ngoại giao xem và cổ vũ cho VĐV nhà lên tinh thần thi đấu. Và họ đã đáp ứng lòng mong mỏi.

Hai tay vợt ăn mừng cùng đoàn thể thao Indonesia.

Điều đáng nói là bộ đôi thua Indonesia này là niềm hy vọng vàng Olympic môn cầu lông của Malaysia. Trận thua này khiến giấc mơ vàng môn cầu lông Olympic của Malaysia vẫn chưa thể thành hiện thực sau 52 năm. Trong khi đó, Lee Chong Wei thì gặp “ngọn núi” cực lớn là Lin Dan ở bán kết đơn nam.

Dù kết quả 2-0 của đôi nam nữ Indonesia thắng đối phương có vẻ áp đảo nhưng trận đánh thì rất căng.

Với chiếc HCV này, theo khung thưởng nhà nước Indonesia thì Tontowi và Liliyana được được 380.000 USD mỗi VĐV.

Ngay sau khi đoạt HCV, báo chí hỏi về việc sử dụng tiền thưởng lớn này, Tontowi cho biết sẽ sử dụng phần lớn số tiền thưởng đó vào việc giúp đỡ trẻ em nghèo Indonesia.

Chiếc HCV đôi nam nữ môn cầu lông Olympic là HCV đầu tiên trong lịch sử của Indonesia.

Điều đáng nói bộ đôi này đoạt HCV đúng vào ngày Quốc khánh Indonesia (17-8).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.