Ibrahimovic lại cao ngạo và xem thường Mbappe, Messi, Neymar

(PLO)- Zlatan Ibrahimovic luôn có những phát ngôn gây sốc và lần này tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển lại hạ thấp khả năng của bộ ba Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo 41 tuổi đang chơi cho AC Milan Zlatan Ibrahimovic lại có phát ngôn gây sốc, Ibra cho rằng, dù Ligue 1 và cụ thể là PSG đang có những Mbappe, Messi, Neymar nhưng giải đấu vẫn đang ở dưới vực sâu, còn ba cầu thủ Messi, Neymar, Mbappe chẳng mang lại được gì cho PSG.

Ibra chỉ ra rằng, giải Ligue 1 tệ nhất kể từ khi anh chia tay, còn CLB cũ của anh là PSG thì chưa làm được gì.

Theo Ibra dù Ligue 1, PSG có Messi, Neymar,Mbappe, nhưng giải vẫn rất... tồi tệ. Ảnh: Getty

Theo Ibra dù Ligue 1, PSG có Messi, Neymar,Mbappe, nhưng giải vẫn rất... tồi tệ. Ảnh: Getty

Ibrahimovic chuyển sang thi đấu cho PSG từ AC Milan vào năm 2012. Ibra phục vụ đội bóng thủ đô nước Pháp đến năm 2016 rồi ra đi. Bốn năm ở PSG, Ibra tạo nên tên tuổi và ghi những bàn thắng quan trọng.

Cách đây vài hôm, trong bài trả lời phỏng vấn của kênh Canal Plus (Pháp), Ibra nói: “Kể từ khi tôi rời Pháp, mọi thứ ở đó đều xuống dốc. Ligue 1 không còn làm cho người ta bàn tán gì nữa. Khi tôi quyết định chia tay PSG thì lúc đó PSG, Ligue 1 vẫn rất cần tôi, nhưng tôi thì không cần nữa. Ngay cả khi Ligue 1, PSG có Messi, Mbappe và Neymar thì nó vẫn thế, chẳng có gì hơn và thậm chí còn xuống dốc nữa”

Trong cách phát biểu của mình, Ibra thường rất cao ngạo. Ngày anh rời PSG, Ibra nói một câu: “Tôi đến như một vị vua, ra đi như một huyền thoại”, hoặc “Tôi sẽ ở lại PSG nếu người Paris hạ tháp Eiffel xuống và dựng tượng tôi lên...”

Ở tuổi 41, Ibra vẫn là một “chiến binh” ở AC Milan và vẫn “nhà đạn” thường xuyên cho đội bóng “đỏ-đen” thành Milano.

Cuối mùa bóng trước, giám đốc thể thao của AC Milan - Maldini đã quyết định gia hạn hợp đồng với Ibra một mùa nữa, vì dù ở tuổi 40 nhưng sức mạnh của tiền đạo này vẫn rất ấn tượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.