Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2017

Hotboy tuổi 18 và chiếc áo vàng mơ ước

(PL)- Nếu như các “ẩn số” ngoại binh như Alex Ariya Phounsavath (VUS), Loic Dersiac (Bikelife Đồng Nai) hau Berry Josh (Premium Cycling Vĩnh Long) chưa thể hiện được mình thì tài năng 18 tuổi của xe đạp TP.HCM, Nguyễn Dương Hồ Vũ đang trở thành hiện tượng gây bão tại Cúp Truyền hình 2017.

Sinh năm 1999, Vũ sở hữu gương mặt hotboy đến với xe đạp từ năm 16 tuổi. Cúp Truyền hình 2016 tay đua người Hóc Môn còn thi đấu “nhờ” bên đội BTV Đại Nam Bình Dương. Lần đó Vũ đã xuất sắc giành một chiến thắng chặng và đêm đó Vũ không tài nào ngủ được.

Năm 2016, Vũ được HLV đội tuyển xe đạp trẻ Việt Nam, Mai Công Hiếu triệu tập ra Đà Nẵng tập huấn. Tuy nhiên, do chưa quen lịch trình sống xa gia đình, cậu trẻ đã tự ý “xé rào” mua vé bay về. Sau lần vấp váp đấy, Vũ đã trưởng thành lên trông thấy. Với chuyên môn đang vào độ chín, Vũ được HLV Đỗ Thành Đạt tin tưởng đưa về đội hình 2 VUS sát cánh chiến đấu cùng các bậc đàn anh.

Hotboy tuổi 18 Nguyễn Dương Hồ Vũ thi đấu tả xung hữu đột trên đường đua và đang sở hữu áo vàng lẫn áo trắng. Ảnh: PHẠM HUY

Qua bốn chặng đua giải năm nay, tay đua trẻ ngày càng trưởng thành và chứng tỏ được sức trẻ bằng việc tạm giữ áo vàng lẫn chiếc áo trắng dành cho VĐV trẻ có thành tích xuất sắc nhất sau hai chặng liên tiếp.

Trên bảng tổng sắp áo vàng, Nguyễn Dương Hồ Vũ chỉ nhỉnh hơn đối thủ Giang Thanh Tuấn (Quân đội) năm giây. Khoảng cách không lớn nên áo vàng có thể để vuột mất ngôi đầu bất cứ lúc nào. Đánh giá về cậu học trò nhỏ, HLV Đỗ Thành Đạt cho biết: “Vũ leo đèo được nhưng không hay bằng các đối thủ khác. Việc em nỗ lực giữ áo vàng được bao nhiêu chặng còn tùy thuộc vào ý chí và sự phấn đấu trên đường đua”.

Mặc dù không thể tự mãn nhưng tay đua 18 tuổi vẫn cố dặn lòng qua mỗi chặng sẽ thi đấu đạt thành tích tốt hơn lên.

Vũ tâm sự: “Với hầu hết tay đua trẻ, vinh dự được một lần mặc áo vàng dù lạ chặng ở Cúp Truyền hình đã là niềm hạnh phúc rất lớn”. Và Vũ hứa sẽ tiếp tục kéo dài niềm vinh dự đó ở các chặng đua kế tiếp.

Lộ trình tương đương chặng 3 với nhiều đồi dốc, chặng đua thứ tư từ Gia Nghĩa lên Buôn Ma Thuột (dài 125 km) tranh tài sáng 13-4 dự báo sẽ có những biến động.

Tại chặng 4 đua tốc độ 45 km ở Gia Nghĩa (ngày 12-4), một cuộc lật đổ áo xanh của Trương Nguyễn Thanh Nhân (VUS TP.HCM) đã được Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) thực hiện thành công. Cú nước rút đánh bại hai đồng đội trên đội tuyển quốc gia Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Trường Tài (VUS) đã giúp tay đua áo lính bước lên bục cao nhất giải thưởng áo xanh. Khoảng cách Thanh Tùng (23 điểm) tạo ra 6 điểm khá an toàn so với đối thủ xếp thứ hai Nguyễn Dương Hồ Vũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.