“Hot girl” SEA Games 32 thua ngay lần đầu dự One Championship

(PLO)- "Hot girl" Jessa Khan bỏ ASIAD 19 đấu One Championship và thua...

“Hot girl” Jessa Khan mang hai dòng máu Campuchia-Mỹ đã bại trận ngay lần đầu chính thức tham dự giải võ thuật One Championship.

Trước khi ASIAD diễn ra một tuần “hot girl” Jessa Khan từng thu hút nhiều sự chú ý ở SEA Games 32 tuyên bố không tham dự Ju-Jitsu ASIAD 19 với lý do cá nhân.

hot-girl-1.jpg
Jessa Khan về Campuchia dự SEA Games 32 được các quan chức đón tiếp. Ảnh: CTP

Tuy nhiên đến nay đã rõ, do lịch thi đấu Ju-Jitsu ở ASIAD 19 chồng chéo với việc chuẩn bị cho lần đầu tham dự giải đấu đang lên One Championship khiến Khan bỏ ASIAD 19.

Dù đã bước lên bục cao vinh quang rất nhiều, trong đó có ngôi vô địch thế giới và nhiều giải mạnh của làng Ju-Jitsu, nhưng đây là lần đầu cô gái 22 tuổi tham dự One Championship.

One Championship là giải đấu phát triển cực nhanh và hầu hết các trận đấu được truyền hình trực tiếp khắp năm châu từ TV cho đến các nền tảng của điện thoại di động.


Đây là giải đấu đầy chất cạnh tranh bởi tính hấp dẫn, nghệ thuật, tính đối kháng của nó.

Jees Khan là võ sĩ của Ju-Jitsu, trong khi đó One Championship là thể loại tổng hợp, các võ sĩ tham dự giải đấu khốc liệt này tất nhiên ngoài một “món võ” nền tảng thì họ phải có rất nhiều đòn thế của các môn võ khác để tấn công đối thủ.

hot-girl.jpg
Jessa Khan (trái) thua đồng hương Danielle Kelly ngay lần đầu thượng đài ở One Championship. Ảnh: CTP

Lần đầu dự One Championship, Jessa Khan đã thua võ sĩ Mỹ Danielle Kelly. Cô gái 22 tuổi chấp nhận thất bại này và cho biết mình là “nai tơ” của giải và cần có thất bại như thế để biết rằng, cô chỉ là “chuyên gia” của Ju-Jitsu, muốn làm nên chuyện ở One Championship còn phải cật lực học hỏi nhiều và phải tập luyện những “đòn thế” tấn công của các môn võ khác.

Tại SEA Games 32, “hot girl” Jeesa Khan mang về cho Campuchia một HCV và một HCB, trong khi kế hoạch của Jessa là phải ba HCV. Khi gia đình Jessa Khan trở về Campuchia dự SEA Games 32, giới quan chức nhà nước và lãnh đạo ngành thể thao Campuchia đón chào rất rầm rộ tại sân bay Phnom Penh.

Jeesa Khan cho biết cô yêu One Championship và sẽ học hỏi nhiều sau lần đầu tham dự thất bại này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.