Hoãn giải VĐQG vì chủ tịch CLB tấn công trọng tài

(PLO)- Khả năng cao là cả ban lãnh đạo của một CLB Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị truy tố vì đã tấn công dã man trọng tài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là giải ngoại hạng Thổ Nhĩ Kỳ, ban lãnh đạo công ty tổ chức giải vô địch quốc gia (VĐQG) Thổ Nhĩ Kỳ đã đi đến quyết định tạm hoãn các trận đấu của giải vì sự cố nghiêm trọng. Chủ tịch Faruk Koca của CLB Ankaragucu đã đấm vào mặt trọng tài nhiều lần, khi vị vua sân cỏ cầm còi trận CLB này gặp Rizespor, trận đấu có tỉ số hòa 1-1.

Vị chủ tịch có máu côn đồ này dùng nắm đấm, đấm nhiều lần vào mặt của trọng tài Halil Umut Meler khiến mặt mày vua sân cỏ tím đen, sưng húp và đổ máu.

Trọng tài Meler.jpg
Trọng tài Meler bị đấm liên tục và gục ngã trên sân cuối trận đấu. Ảnh: Getty

Theo thông tin ban đầu từ LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) thì cách tấn công này là sự thù hằn của ông Faruk Koca với trọng tài Meler mà thôi.

Cũng theo TFF, sự việc này làm ảnh hưởng đến cổ đông của công ty tổ chức giải và tạo nên làn sóng phản cảm rất lớn với fan hâm mộ và gây ra những điều tiếng tệ hại. Nó không gói gọn trong bóng đá và có vẻ đây là hành động tư thù, đây là một vụ tấn công vô nhân đạo.

Chủ tịch Faruk Koca và một số thành viên trong ban lãnh đạo của CLB này sẽ đối mặt với điều tra hình sự và sẽ bị trừng phạt thích đáng. Trước sự việc khủng khiếp này, TFF đã lệnh tạm hoãn các trận đấu của giải và chờ thông báo mới.
Tình huống xảy ra vụ tấn công là khi Ankaragucu dẫn trước 1-0. Sau đó Rizespor gỡ hòa 1-1 vào những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu. Thế là nhiều thành viên lãnh đạo của đội bóng có trụ sở tại Ankara lao ra tấn công trọng tài Meler, dẫn đầu vụ tấn công vô nhân đạo này là Chủ tịch Faruk.

Trọng tài Meler bị đòn nặng liên tục vào mặt và người khiến ông đổ quỵ và nằm sóng soài trên mặt sân cỏ, một cảnh tượng trông thật mất tính người. Sau đó vị vua sân cỏ được chuyển đến bệnh viện.

Trước thông tin như vậy, Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ viết dòng trạng thái trên trang xã hội của mình: “Thể thao có nghĩa là hòa bình và gắn kết tình bằng hữu, thể thao không thể gây ra bạo lực. Chúng ta không bao giờ cho phép bạo lực xuất hiện trong thể thao ở Thổ Nhĩ Kỳ”.

Các trận đấu thuộc vòng thứ 16 của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này sẽ tạm hoãn chờ thông báo mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.