Họ đã giết chết bóng đá...

(PLO)- Thảm họa một nữ CĐV Hà Nội hứng trọn trái pháo của CĐV Nam Định đã phá nát cảm xúc bóng đá chuyên nghiệp của người Việt Nam được tô vẽ từ nhiều mộng tưởng, sau vài thành tích đáng ghi nhận từ các giải đấu châu Á và khu vực...

Bóng đá chuyên nghiệp là sự chuyên sâu, là sự phục vụ, là góp phần thúc đẩy sự đi lên của xã hội... Bóng đá chuyên nghiệp nhất định phải hội tụ đầy đủ các nhân tố chuyên nghiệp cùng tham gia: Liên đoàn, ban tổ chức giải, các CLB, các HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà tài trợ, doanh nghiệp tham gia quảng cáo, giới truyền thông và lực lượng CĐV.

Trong đó, CĐV được xem là nhân tố quan trọng nhất vì họ là "khách hàng" của bóng đá chuyên nghiệp. Họ chính là người mua, người sử dụng và người thụ hưởng... vẻ đẹp của bóng đá.

Nữ CĐV Huyền Anh bị pháo thăng thiên bắn trúng đùi trái làm mất máu nhiều và phải trải qua hai lần phẫu thuật. Ảnh: NGỌC DUNG

Nhìn vào các tiêu chí chuyên nghiệp này với thang điểm 10 thì bóng đá Việt Nam chỉ nhận điểm dưới 5. Vậy thì sao gọi là chuyên nghiệp? Vì thế bóng đá Việt Nam chỉ là nghiệp dư hoặc đang tiệm cận với sự chuyên nghiệp mà thôi.

Đừng ảo tưởng nữa các "ông quan" bóng đá ạ?

Thảm họa một nữ CĐV Hà Nội hứng trọn trái pháo thăng thiên của CĐV Nam Định trên sân Hàng Đẫy đêm 11-9 đã phá nát cảm xúc bóng đá chuyên nghiệp của người Việt Nam được tô vẽ từ nhiều mộng tưởng, sau vài thành tích đáng ghi nhận từ các giải đấu châu Á và khu vực...

Sân Hàng Đẫy từng bị xóa án phạt một cách dễ dãi khiến cho vấn nạn pháo sáng cứ liên tục xảy ra. Ảnh: NGỌC DUNG

Tại sao một bản kỷ luật chưa ráo mực của Ban kỷ luật VFF nhằm răn đe hành vi đốt pháo sáng và phá hoại diễn ra trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6 V-League thì ngay sau đó Ban giải quyết khiếu nại đã xóa án?

Những phần tử quá khích đã giết chết bóng đá, bên cạnh sự dung dưỡng, giơ cao đánh khẽ của các nhà tổ chức lo thu vén lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm… chẳng khác gì đồng lõa với cái ác.

Hình hài của một nền bóng đá nghiệp dư, xấu xí và ích kỷ như gáo nước lạnh vừa tạt thẳng vào mặt những kẻ còn trong cơn mộng mị!

Khán giả chân chính tại sao lại chịu đựng sự hoảng loạn bởi hành động phi nhân tính của những phần tử quá khích trong sự dung dưỡng của các nhà làm bóng đá? Ảnh: NGỌC DUNG

Hai chữ nghiệp dư trong bóng đá được hiểu là không chuyên sâu, không am hiểu hoặc không đam mê. Ở đó, những "con quỷ" nghiệp dư đã mạo danh sự cuồng nhiệt để hành động tự phát, thích lôi kéo, kích động những hành vi tiêu cực... gây tổn hại đến sân chơi chuyên nghiệp, hòng thỏa mãn căn bệnh bạo lực có phần bệnh hoạn.

Có một sự phẫn nộ không hề nhẹ cho những kẻ quá khích ấy, chúng chỉ bước vào sân vận động với tâm thế phá hoại giấc mơ chuyên nghiệp của hàng triệu người...

Tóm lại, sự động viên tích cực sẽ góp phần lan tỏa, kết nối với bóng đá chuyên nghiệp. Ngược lại, động viên tiêu cực chỉ làm cho sự bạo lực dưới sân cỏ và trên các khán đài ngày càng gia tăng hận thù mà thôi!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.