HLV Shevchenko tuyên chiến: ‘Tuyển Anh có gì phải sợ?’

(PLO)- Nhà cầm quân trẻ của tuyển Ukraine cho biết các học trò ông có nhiều động lực khi đối đầu người Anh ở tứ kết Euro, thay vì sợ hãi trước các tài năng dồi dào của đối phương.

Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân Stadio Olimpico ở Rome vào đêm thứ Bảy tuần này khi Tam Sư đối đầu với đội bóng của huyền thoại người Ukraine Andriy Shevchenko để giành một suất vào bán kết Euro 2020.

Tuyển Anh đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước cỗ xe tăng Đức để tiến vào tứ kết, trong khi Ukraine cũng chơi rất hay ở trận đấu với Thuỵ Điển với chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ thứ hai, khi đối thủ chỉ có 10 người.

Thầy trò Shevchenko ăn mừng chiến thắng trước Thụy Điển ở vòng 16 đội. Ảnh: CGI.

Tinh thần của đội tuyển Anh đang lên cao sau khi vượt qua đại đối thủ Đức từng là khắc tinh của mình. Thầy trò Southgate đã trả món nợ 25 năm trước đã thua tại Wembley trong trận bán kết EURO 1996.

Tuy nhiên, HLV Shevchenko của tuyển Ukraine tuyên bố, chẳng có lý do gì để các cầu thủ của mình sợ đội tuyển Anh cả: “Tuyển Anh rất mạnh, với lực lượng trên ghế dự bị đầy chiều sâu cùng một Ban huấn luyện xuất sắc. Chúng tôi biết rõ trận tứ kết với Anh sẽ khó khăn như thế nào. Tôi đã xem ba trận vòng bảng của họ, còn trận Anh thắng Đức thì chưa, do còn bận tập trung đấu với Thụy Điển.

Sẽ thật khó để ghi bàn vào lưới của tuyển Anh, nhưng sức mạnh của họ không khiến Ukraine sợ hãi. Ngược lại, nó còn tạo động lực cho chúng tôi vì trong bóng đá cũng như cuộc sống, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ukraine sẽ chơi và cống hiến hết mình để người hâm mộ của chúng tôi cổ vũ nhiều hơn nữa”.

Không thể phủ nhận Anh là đội bóng có lịch thi đấu dễ dàng nhất vòng tứ kết Euro 2021 khi đối thủ của họ chỉ là Ukraine – đội bóng bị đánh giá yếu nhất trong số 8 đội góp mặt. Do đó, giới chuyên môn đều có chung nhận định tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về Tam Sư.

Đội tuyển Ukraine hy vọng sẽ gây bất ngờ ở tứ kết Euro khi đụng độ đối thủ lớn Anh. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, chuyên gia Matt Law của tờ Telegraph có phần hoài nghi về việc Anh có một chiến thắng dễ dàng với tỷ số cách biệt trước Ukraine: “Tại vòng 1/8, Anh đã khiến không ít người hâm mộ phải bất ngờ khi đánh bại đại kình địch Đức 2-0. Nhưng nếu xét về lối chơi và tinh thần thi đấu, đội bóng của HLV Southgate không có quá nhiều thay đổi so với màn trình diễn nhạt nhòa tại vòng bảng.

Tất nhiên, Ukraine không phải là đối thủ xứng tầm với Anh và chiếc vé đi tiếp thuộc về đội mạnh hơn là kết quả được dự đoán trước. Nhưng nếu nhìn vào hiệu suất ghi bàn trung bình 1 bàn/trận của Anh, tôi không quá kỳ vọng trận tứ kết này sẽ có tỷ số cách biệt”.

Thực tế, lịch sử đối đầu cũng chỉ ra Anh thường xuyên gặp khó khăn khi đụng độ Ukraine. Theo đó, họ chỉ thắng hai trận đều với cách biệt 1 bàn trong số 5 trận đối đầu chính thức trước Ukaine, còn lại 2 trận hòa và 1 thất bại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.