HLV Saudi Arabia bị fan cảnh báo: ‘VN không phải đội bóng nhỏ!’

(PLO)- HLV Herve Renard đang bị người hâm mộ Saudi Arabia la ó và chỉ trích mạnh vì mê tín dị đoan trước trận tiếp đội tuyển Việt Nam ngày 2-9.

Báo chí Saudi Arabia đề cập vị HLV người Pháp đang dẫn dắt Saudi Arabia vì mê tín nên đã chọn sân Mrsool Park có sức chứa chỉ 25.000 khán giả. Sân bóng quá nhỏ và cũ kỹ so với nhiều sân ở Saudi Arabia hiện đại hơn và có sức chứa từ 40.000 đến 60.000 khán giả. Việc chọn sân nhỏ của HLV trưởng khiến fan Saudi Arabia gặp khó khăn trong việc kiếm chiếc vé vào sân xem đội nhà thi đấu.

Còn nhớ HLV Herve Renard là người có dáng vẻ phong trần và một phong cách rất bụi bặm hồi dẫn dắt Morocco tham dự World Cup 2018 tại Nga. Nay ông dẫn dắt đội Saudi Arabia và vẫn giữ phong cách dị dị đấy.

Báo chí địa phương đăng tải ý kiến chỉ trích của người hâm mộ và cả giới chuyên môn: “Ông ấy dị đoan, chọn sân Mrsool Park vì sân ấy đội Saudi Arabia từng thắng các đối thủ và ông cho đó là sân son của đội nhà. Thế nhưng ông ấy cùng đội nhà thường thắng các đối thủ nhỏ trên sân đấy còn đội tuyển VN không phải là đối thủ nhỏ. Ông Renard hãy chọn sân lớn hơn, hiện đại hơn để đáp ứng được fan hâm mộ và cũng là thể diện của bóng đá Saudi Arabia”.

Trước những ý kiến chỉ trích đấy, LĐBĐ Saudi Arabia mới đây cũng lên tiếng rằng việc đội tuyển Saudi Arabia chọn sân nào là do toàn quyền của HLV trưởng và họ không can thiệp vào chuyện đấy.

Fan hâm mộ Saudi Arabia cũng mạnh mẽ lên tiếng và yêu cầu đội nhà thi đấu trên sân King of Abdullah Sport City hoặc sân King Fahd hiện đại và có sức chứa lớn.

Trước đây trên sân Mrsool Park, đội Saudi Arabia từng thắng những đối thủ như Kuwait 1-0, Palestine 5-0, thắng Singapore và Uzbekistan cùng tỉ số 3-0...

Cây bút, nhà bình luận nổi tiếng của Saudi
Arabia - Mohammad Al Darae của báo Batal Al Qaws nói: “Chỗ ngồi các khán đài sân Mrsool Park từ lâu không ai ngồi, ghế ngồi xuống cấp, các trận đấu vừa qua không có khán giả vào xem. Mọi người hãy tưởng tượng sẽ ra sao nếu 25.000 người vào xem trên sân bóng đấy?”.

Với người Saudi Arabia thì họ nói sân Mrsool Park là cũ dù được xây sau sân Mỹ Đình, hoàn thành năm 2011 với chi phí 57 triệu USD. Năm 2019, sân này được dùng để tổ chức trận Siêu cúp Ý giữa Lazio và Juventus. Năm 2020, sân được đại tu lại và là sân nhà của CLB Al Nassr.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.