HLV Pep Guardiola nói Ronaldo là quái thú, còn Messi là...

(PLO)- HLV Pep Guardiola so sánh Ronaldo như một con quái thú, còn cha của quái thú đó là... Messi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Câu nói ấy có đấy, nhà cầm quân Man. City nói chứ không phải fan của Messi “gắn” vào miệng của HLV Pep Guardiola.

Nhà cầm quân xứ Catalan Pep Guardiola của Man. City so sánh Ronaldo và Messi sau khi cậu học trò cưng của mình Rodri được bầu chọn là Quả bóng vàng thế giới.

Messi cũng là học trò của HLV Pep Guardiola khi ông còn dẫn dắt Barcelona trước đây.

HLV Pep Guardiola nói: “Ronaldo là một con quái thú...và bố của con quái thú đó chính là Messi”.

HLV Pep-Guardiola.jpg
HLV Pep Guardiola coi Ronaldo là "quái thú", Messi là "cha" của quái thú đó.

Khi bàn về cậu học trò Rodri vừa nhận Quả bóng vàng thế giới, một Quả bóng vàng đánh đấu qua rồi kỷ nguyên Messi và Ronaldo thay phiên nhau thống trị, việc nhà cầm quân xứ Catalan đưa ra bình luận thế này lại bắt đầu dấy lên làn sóng tranh luận mới về hai kỳ phùng Ronaldo và Messi vốn nó đã chiếm lĩnh bóng đá thế giới hai thập niên nay.

HLV Pep Guardiola nói tiếp: “Không một ai đánh bại được Messi, người đánh bại được cậu ấy chỉ có thể là Ronaldo. Ronaldo là một con quái thú, bố của con quái thú đó chính là Messi. Trong vòng 20 năm qua, Ronaldo và Messi đã có những thành tựu thật khủng khiếp”.

Cậu học trò của Pep là Rodri đánh dấu kỷ nguyên đã qua của Ronaldo và Messi, đồng thời mở ra một kỷ nguyên khác, một tiền vệ cũng có thể đoạt Quả bóng vàng, thế giới bóng đá này không hề chỉ tôn vinh những cầu thủ ghi bàn.

Lịch sử đã từng ghi nhận những cầu thủ không phải là tiền đạo giành quả bóng vàng, tiêu biểu là Lothar Matthaus của Đức năm 1990. Rodri là cầu thủ Tây Ban Nha thứ ba có được danh hiệu này sau Alfredo Di Stefano, Luis Suarez (không phải tuyển thủ Uruguay Luis Suarez) vào những năm 1960.

Nói về cậu học trò Rodri và là đồng hương được chọn mặt gửi vàng, HLV Pep Guardiola nói: “Tôi nghĩ là nó hoàn toàn xứng đáng, nó phản ánh đội tuyển Tây Ban Nha và bóng đá tây Ban Nha hiện nay trên bình diện thế giới và những gì họ làm được. Trong đó có cả Quả bóng vàng nữ thuộc về Aitana Bonmati và Cầu thủ trẻ xuất sắc Lamine Yamal".

Có lẽ lời phát biểu và cách ví von cực kỳ ấn tượng của Pep Guardiola về Ronaldo và Messi sẽ làm sao ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha và Al Nassr lại thêm hậm hực lần nữa. Bởi Ronaldo nắm trong tay hàng loạt kỷ lục cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.