HLV Park Hang-seo xin nhận trách nhiệm sau trận thua Hàn Quốc

(PLO)- Ông thầy người Hàn Quốc nói mình chịu trách nhiệm khi không thể giúp Olympic Việt Nam chiến thắng đội bóng quê hương nhưng ông vẫn rất tự hào về các học trò.

Thầy trò Park Hang-seo đã chịu thua 1-3 trước đối thủ lớn Olympic Hàn Quốc, lại là đương kim vô địch Asiad. Mặc dù không thể thực hiện lời hứa gây ra bất ngờ để giành suất chơi chung kết nhưng Olympic Việt Nam (VN) đã tạo nên nhiều thiện cảm cho người yêu bóng đá.

Ông Park không phiền lòng sau trận thua bán kết và luôn nói lời động viên các học trò đang buồn bã: “Chúng tôi thua trận nhưng các cầu thủ Olympic VN đã chơi nỗ lực hết sức mình. Các bạn có thể thấy ai cũng cố gắng làm điều tốt nhất cho đồng đội trước đối thủ mạnh Olympic Hàn Quốc. Theo đánh giá của tôi, trận thua Hàn Quốc là chấp nhận được khi chúng tôi không quá kém về thế trận”.

HLV Park Hang-seo tự hào về các học trò. Ảnh: HUY PHẠM

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tế nhị không bàn về đội bóng quê hương mình: “Tôi không có gì để nói về các cầu thủ Hàn Quốc vì tôi đang làm HLV của đội tuyển Olympic VN. Cá nhân tôi chỉ muốn chúc mừng đồng nghiệp Kim Hak Bum và các học trò đã xứng đáng giành vé vào chơi trận chung kết Asiad”.

Rất thẳng thắn, HLV Park Hang-seo tự nhận trách nhiệm dù không ai bắt buộc ông làm điều này: “Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các quyết định của mình và kết quả trận đấu. Việc tôi không chọn Văn Quyết hay một số cầu thủ khác là căn cứ vào thể trạng và phong độ của họ. Tôi có 19 cầu thủ trong tay và bất kỳ ai đạt phong độ cao nhất thì ra sân. Tôi không hối tiếc về các quyết định của mình và nhận hoàn toàn trách nhiệm”.

Ông thầy người Hàn Quốc khen bàn thắng đẹp của Minh Vương cùng quyết định khóa chặt Son Heung-min trong hiệp 2. Ảnh: HUY PHẠM

Chia sẻ về bàn thắng ngọt ngào của Minh Vương vào lưới Hàn Quốc rút ngắn tỉ số 1-3 ở phút 70, ông Park nói: “Bàn thắng đẹp sau pha đá phạt của Minh Vương là một nỗ lực rất đáng khen. Tôi không có gì phàn nàn học trò mà ngược lại, rất cảm ơn họ đều đã chơi cống hiến hết mình. Tôi tự hào về các cầu thủ Olympic VN”.

Ông Park lý giải thêm, trong một số thời điểm các học trò thiếu tự tin: “Tôi biết một số cầu thủ cảm thấy lo lắng qua cách chơi trong hiệp 1 nên đã giải tỏa và khuyến khích họ hãy tự tin hơn. Ban huấn luyện cũng có một vài thay đổi trong hiệp 2, như việc cắt cử Đình Trọng chơi nhô cao theo sát chân sút và cũng là ngòi nổ nguy hiểm Son Heung-min. Điều này có tác dụng giúp Olympic VN tạo ra một thế trận tốt hơn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận tranh hạng ba ngay từ bây giờ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.