HLV Park Hang-seo: ‘Trọng tài không thổi phạt đền có cái lý của họ'

(PLO)- Ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ nhiều nuối tiếc khi đội tuyển Việt Nam đã thua nhẹ tuyển Úc 0-1 trên sân nhà Mỹ Đình và cho biết ông tuân thủ quyết định của trọng tài về tình huống không bắt phạt đền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các học trò ông Park chỉ chịu thua bàn duy nhất trước đối thủ lớn Úc từ một pha đánh đầu ở lượt trận thứ hai vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đáng tiếc nhất là đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều cơ hội và hoàn toàn có thể gặt hái kết quả tốt hơn.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện rất tốt và tuân thủ đúng chiến thuật đặt ra. Về trình độ kỹ thuật, tôi cho rằng Việt Nam và Úc không chênh lệch nhiều, nhưng chúng tôi thua thiệt thể hình so với họ.

Về tình huống dẫn đến bàn thua duy nhất, tôi nghĩ nếu các hậu vệ chọn vị trí tốt hơn thì đội tuyển Việt Nam đã không thua bàn đó. Tôi cảm thấy tiếc vì thất bại ở trận đấu này”.

Hồng Duy đã đưa bóng chạm tay hậu vệ Úc nhưng tiếc là trọng tài không cho Việt Nam hưởng phạt đền. Ảnh: ANH THỎA.

Ở phút 31, Hồng Duy có pha dứt điểm đưa bóng chạm tay phình to ra bất thường của hậu vệ Úc Rhyan Grant, nhưng trọng tài người Qatar sau khi tham khảo VAR đã quyết định không thổi phạt đền, trong khi ai cũng thấy điều đó sai lầm. Tuy nhiên, thầy Park có góc nhìn khác: “Trọng tài đã xem VAR. Có thể ông cho rằng đó không phải là tình huống cố ý của hậu vệ Úc. Tôi cũng tuân theo quyết định của trọng tài”.

Ông Park cũng muốn so sánh về chiếc thẻ vàng thứ hai của Duy Mạnh ở trận thua Saudi Arabia 1-3 và bàn thua trên chấm phạt đền: “Tôi muốn quay lại với trận Việt Nam thua trận đấu trước ở sân Saudi Arabia. Tôi đã xem đi xem lại về tình huống mà Duy Mạnh bị thẻ đỏ.

Tôi thừa nhận chúng tôi xứng đáng nhận phạt đền. Nhưng tôi có suy nghĩ thế này: Ở tình huống đó, bóng đã chạm chân Duy Mạnh trước khi nảy lên tay. Nếu trọng tài đã xử phạt đền với Việt Nam rồi mà còn thêm thẻ phạt nữa thì khắc nghiệt quá. Quyết định dù sao cũng đã được đưa ra rồi”.

Tiền vệ Hoàng Đức có một trận đấu hay. Ảnh: ANH THỎA.

Trong khi đó, hậu vệ Rhyan Grant thì cho rằng bóng đã tìm đến ngực anh chứ không phải cánh tay: “Tình huống đó bóng đã chạm vào trúng ngực của tôi. Dĩ nhiên khi trọng tài tham khảo VAR, chúng tôi khá lo lắng, nhưng tôi tin vào quyết định của trọng tài. Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt”.

Sau chiến thắng vất vả, HLV Graham Arnold của tuyển Úc thừa nhận: “Chúng tôi biết khi chơi bóng ở một quốc gia Đông Nam Á sẽ gặp rất nhiều sự khác biệt và khó khăn. Tuy nhiên, đội tuyển Úc phải vượt qua mọi trở ngại, vì vẫn còn nhiều trận đấu khó khăn hơn đang chờ đợi phía trước như tiếp theo gặp Nhật Bản, Oman. Chúng tôi có nhiều việc phải làm và khắc phục những hạn chế của mình.

Tôi hài lòng về cách đội tuyển Úc thắng trận trên sân Mỹ Đình. Có thể Úc sẽ giành một chiến thắng cách biệt hơn, nhưng chẳng có gì phàn nàn về 3 điểm tiếp theo. Sân Mỹ Đình không có khán giả là lợi thế lớn cho đội khách”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.