HLV Park Hang-seo: “Sẽ đàm phán hợp đồng trước 3 tháng”

(PLO)- Chia sẻ với báo chí Hàn Quốc, ông Park Hang-seo tiết lộ khoảng ba tháng trước khi kết thúc hợp đồng với VFF (tháng 1-2023), người đại diện của ông sẽ đàm phán về việc tái ký hợp đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Park Hang-seo chỉ còn giải đấu AFF Cup vào cuối năm nay là cạn hợp đồng sau hơn năm năm gắn bó với bóng đá Việt Nam (VN). Thầy Hàn 64 tuổi hồi năm 2018 từng giúp đội tuyển quốc gia đăng quang AFF Cup nhưng mới nhất để mất cúp vào tay người Thái nên rất khao khát đòi lại món nợ cũ.

HLV Park Hang-seo trải lòng sau năm năm gắn bó với bóng đá VN. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo trải lòng sau năm năm gắn bó với bóng đá VN. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Muốn vô địch AFF Cup 2022

Ông Park cho biết: “Đã năm năm kể từ khi tôi sống ở VN vào tháng 10-2017, tôi có những kết quả tốt lẫn không tốt với các đội tuyển quốc gia. SEA Game 31 là giải đấu cuối cùng của U-23 năm nay của tôi và với tư cách là nước chủ nhà, người dân VN kỳ vọng rất cao. Tôi cũng cảm thấy áp lực và trách nhiệm. Tôi rất vui vì may mắn đạt mục tiêu giữ HCV của mình”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói rõ những khó khăn khi cùng lúc “vừa xay gạo, vừa bế em” trong giai đoạn vừa qua: “Tôi nắm quyền dẫn dắt cả hai đội tuyển quốc gia và U-23 gần năm năm nên gặp nhiều khó khăn, vì có những trận đấu chồng chéo. Tôi cần phải lựa chọn và tập trung cho một đội tuyển. VFF đồng ý sau SEA Games 31, tôi chỉ nắm đội tuyển quốc gia. Thật ra, tôi chưa làm tốt trong vai trò HLV của đội U-23 VN, khi có rất nhiều cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất nên không dễ chọn người”.

Về khả năng tái ký hợp đồng sau khi hết hạn vào tháng 1-2023, ông Park tiết lộ: “Chúng ta sẽ nói về việc gia hạn hợp đồng ba tháng trước khi kết thúc hợp đồng. Tôi tin rằng Giám đốc điều hành Lee Dong-jun cũng là người đại diện của tôi sẽ lo liệu mọi việc ổn thỏa. Mục tiêu của tôi trước mắt là lọt vào trận chung kết AFF Cup tổ chức vào cuối năm nay”. Ông Park cũng chưa tính kỹ đến việc trở về Hàn Quốc hành nghề: “Có rất nhiều HLV trẻ tuổi rất tuyệt vời ở Hàn Quốc. Tôi sẽ không có cơ hội (cười). Tôi không phải là người dẫn đầu nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm làm HLV và tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu có lời mời làm cố vấn chẳng hạn”.

Ông Park ca ngợi đàn em Gong Oh-kyun

HLV Gong Oh-kyun đã thay ông Park dẫn dắt đội tuyển U-23 VN vào đến tứ kết giải U-23 châu Á nhưng đáng tiếc bị loại do thua Saudi Arabia sau đó lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, ở vòng bảng, thầy trò ông Gong đã thể hiện tốt hơn mong đợi khi cầm hòa Hàn Quốc 1-1 do đồng hương Hwang Seon-hong dẫn dắt.

“Tôi nắm quyền dẫn dắt cả hai đội tuyển quốc gia và U-23 gần năm năm nên gặp nhiều khó khăn, vì có những trận đấu chồng chéo” - HLV Park Hang-seo.

Ông Park đánh giá về người kế nhiệm: “Không biết sự kỳ vọng của người dân VN như thế nào nhưng với cá nhân tôi, ông Gong đã giúp cầu thủ vượt qua vòng bảng với một trận thắng (Malaysia 2-0) và hai trận hòa (Thái Lan 2-2 và Hàn Quốc 1-1) rất đáng khen. Tôi nghĩ rằng HLV Gong Oh-kyun đã làm rất tốt ở giải đấu đầu tiên của mình”.

Nhìn về quãng thời gian đã qua của mình, ông Park suy tư: “Đội U-23 VN vừa thắng liên tiếp hai kỳ SEA Games, đội tuyển quốc gia thì vô địch AFF Cup cách đây bốn năm và thua Thái Lan 0-2 ở bán kết năm ngoái. Trong khu vực Đông Nam Á, tôi nghĩ chúng tôi đang ở một tầm cao nhất định, các cầu thủ đã tự tin và có thể lực tốt hơn. Điều này nhờ vào sự chăm sóc tốt của các chuyên gia thể lực. Thể chất và chiều cao của cầu thủ đã cải thiện hơn nhưng họ vẫn còn thiếu rất nhiều”.

Ông Park cũng thành thật về khoảnh khắc đáng nhớ và đáng quên nhất của mình: “Tôi nhớ từng trận đấu. Nhưng đáng nhớ nhất là ngôi vô địch giải U-23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc. Đây là lần dự giải chính thức đầu tiên của tôi sau khi nhậm chức. Lúc đó, trận chung kết lạnh đến mức có tuyết rơi. Rất ít cầu thủ có cảm giác này. Họ đã cố gắng hết sức trong một môi trường khó khăn. Đáng quên nhất với tôi là trận thua Thái Lan tại giải AFF Cup năm 2021. Tôi cũng không quên đã đưa bóng đá VN vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 lần đầu tiên trong lịch sử, tuy thất bại nhưng để lại ấn tượng mạnh khi đánh bại Trung Quốc 3-1 và cầm hòa trên sân Nhật Bản 1-1”.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.