HLV Nguyễn Đức Thắng muốn ngăn sự hưng phấn của Kiatisak
TẤN PHƯỚC
(PLO)- Ngày 13-3, quả bóng V-League 2021 sẽ lăn trở lại với những trận đấu vòng 3 bị hoãn trước tết vì dịch COVID-19.
Đáng chú ý là trận cầu được mong đợi giữa hai HLV khi là cầu thủ từng hiện diện trong những trận cầu Việt Nam - Thái Lan: Nguyễn Đức Thắng (T. Bình Định) và Kiatisak (HA Gia Lai).
Thời Nguyễn Đức Thắng khoác áo đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan thời Kiatisak chỉ có một trận thắng 3-0 tại bán kết Tiger Cup 1998 nhưng đấy là trận đấu Thái Lan không có Kiatisak lẫn Dusit. Còn lại đều toàn thua, trong đó thua đau nhất là trận chung kết SEA Games 1999 tại Brunei.
Hồ Tấn Tài và Ahn Byong-keon, những con át chủ của T. Bình Định, sẽ làm sân Pleiku hào hứng hơn với cuộc chạm trán giữa hai HLV Kiatisak và Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Nhưng ở cương vị HLV và Kiatisak không có trong tay các tuyển thủ Thái Lan thì mọi chuyện có thể khác.
Sau tết, HLV Nguyễn Đức Thắng chuẩn bị rất chu đáo cho trận làm khách này. Quân T. Bình Định của HLV Nguyễn Đức Thắng hừng hực khí thế, bản lĩnh, vừa khỏe vừa tinh thần cao và thi đấu rất trưởng thành dù mang phận tân binh sau 12 năm vắng bóng V-League. Gọi họ là tân binh vì mới lên hạng thi đấu V-League mùa này nhưng con người thì không hề tân tí nào. Những Hồ Tấn Tài, Dương Thành Hào, Rimario, Ahn Byong-keon... đều nhẵn mặt và dày dạn kinh nghiệm ở V-League. Thậm chí Rimario từng thi đấu cho HA Gia Lai rồi về Hà Nội làm cầu thủ dội bom hiệu quả nhất của á quân V-League.
Trở lại thời kỳ Kiatisak còn khoác áo HA Gia Lai thi đấu thì HA Gia Lai và Bình Định là những người anh em và đều sở hữu những tuyển thủ hạng A của Thái Lan. Nay thì mọi thứ đã khác rất nhiều. Dù Bình Định là quê hương bầu Đức nhưng chắc chắn ông bầu này khát khao hơn ai hết việc HA Gia Lai đánh bại mọi đối thủ, trong đó có T. Bình Định.
T. Bình Định bất bại với trận hòa trên sân Vinh và thắng Sài Gòn FC trên sân Nha Trang (sân nhà của T. Bình Định khi sân Quy Nhơn đang sửa chữa). HA Gia Lai sau trận thua Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất đã tìm được chiến thắng trước SL Nghệ An trên sân Pleiku.
Chiều 13-3, cuộc chạm trán ở phố núi Pleiku nhất định là trận cầu đáng xem. HLV Kiatisak ăn tết tại Việt Nam và dồn hết tâm trí cho một HA Gia Lai mới, còn HLV Đức Thắng thì không thắng Kiatisak thời cầu thủ được thì phải thắng thời HLV, nhất là đang sở hữu một T. Bình Định với lực lượng khá dày và sắc bén.
Nếu chiến thắng 2-1 trước SL Nghệ An của thầy trò HLV Kiatisak từng bị xem là có phần may mắn bởi chơi hơn người rất sớm thì với T. Bình Định sẽ là liều thuốc thử nặng đô và cực kỳ quan trọng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.