HLV Moyes thay người không hối hận, Ronaldo nuối tiếc vì mất phạt đền

(PLO)- HLV Moyes khẳng định quyết định thay người của ông đã được tính toán từ trước và chuỗi bất bại của West Ham ở giải Ngoại hạng Anh đã dừng lại ở con số 4, trong khi Ronaldo tiếc nuối vì mất phạt đền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên sân nhà Olympic, các học trò của HLV David Moyes vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Said Benrahma, nhưng hai pha lập công của Cristiano Ronaldo và Jesse Lingard giúp Man United lật ngược thế cờ.

Ở phút bù giờ thứ 3, West Ham được hưởng quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của Luke Shaw. HLV Moyes tung Mark Noble vào sân để đá quả 11m quyết định. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu của West Ham không thể đánh bại David de Gea với cú đặt lòng thiếu độ hiểm hóc, khiến West Ham thua chung cuộc 1-2.

Pha cản phá xuất sắc của De Gea đã chứng kiến anh trở thành người hùng và kết thúc 40 quả phạt đền mà không cứu được một quả nào cho CLB và đội tuyển quốc gia, kéo dài từ năm 2016.

Moyes quyết định thay Noble đá phạt đền khiến West Ham thua trận. Ảnh: CGI.

HLV David Moyes cho biết: "Tôi có hối hận không? Không hề vì Mark Noble là một trong những cầu thủ sút phạt tốt nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi đã có thời gian để suy nghĩ, thời gian để đưa ra lựa chọn đó. Đấy là lựa chọn của tôi, quyết định của tôi.

Với những gì xảy ra trong trận đấu, bạn phải đưa ra những quyết định lớn. Đôi khi chúng chính xác và đôi khi không, nhưng bạn phải đưa ra quyết định. Chúng tôi có một người thực hiện quả phạt đền thực sự tốt ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi nghĩ sẽ thất vọng hơn về bản thân nếu tôi không đưa ra quyết định. Noble là người phù hợp nhất để làm điều đó”.

Từ lâu, Moyes đã xác định việc sử dụng Noble thực hiện những quả phạt đền với ý tưởng đưa anh vào sân từ băng ghế dự bị chỉ để thực hiện một quả phạt đền. Noble là chuyên gia sút 11 mét và đang có một trong những kỷ lục tốt nhất ở châu Âu về tỷ lệ chuyển đổi thành bàn thắng từ phạ đền.

Trong khi đó, De Gea bật mí anh nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với Declan Rice sau khi Luke Shaw để bóng chạm tay ở phút bù giờ, nhưng rồi Noble sải bước nhanh vào sân.

Ronaldo và Lingard là tác giả của hai bàn thắng cho MU. Ảnh: CGI.

HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man của United thì thừa nhận ông sợ mất 2 điểm khi quả phạt đền muộn màng đưa ra, chỉ 2 phút sau khi Jesse Lingard giúp họ dẫn trước. Solskjaer tiết lộ: “Tôi đã thấy Mark Nobles thực hiện rất nhiều quả phạt đền. Ai cũng cảm thấy thất vọng và tôi thoáng nghĩ chỉ có 1 điểm trong trận này.

Nhưng tôi tin vào David de Gea. Anh ấy đã cứu một bàn trong trận gặp Crystal Palace và nó chính là động lực để Gea có thể tiếp tục cản phá thành công quả phạt đền của Nobles. Anh ấy đã rất tập trung và lấy lại 2 điểm cho chúng tôi”.

Trong một trận đấu gay cấn, West Ham đã vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Said Benrahma để rồi sau đó Cristiano Ronaldo và Lingard ghi bàn dẫn ngược 2-1. Đáng chú ý vai trò của trọng tài Martin Atkinson và VAR đang được đặt dấu chấm hỏi, với việc Ronaldo từ chối hai quả đá phạt đền mà HLV Solskjaer khẳng định lẽ ra phải được đưa ra.

David de Gea cản phá cú sút từ chấm 11 mét. Ảnh: CGI.

Tình huống đầu tiên là Ronaldo ngã xuống sau khi bị Vladimir Coufal tác động, còn ở pha thứ hai, anh bị Kurt Zouma vào bóng bằng một cú xoạc. HLV Solskjaer nói: “Hai tình huống này rõ ràng là phạt đền. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Man United không được hưởng 11m. Cầu thủ của West Ham đưa chân ra ngoài và Cristiano chạy vào và anh ta bị phạm lỗi”.

Chiến lược gia người Na Uy cũng dành lời khen cho Jesse Lingard. Bốn ngày trước, Lingard là "tội đồ" của Man United ở giải Champions League với đường chuyền bất cẩn, mang về chiến thắng cho Young Boys ở phút bù giờ thứ 5. Còn ở sân Olympic, bàn thắng đẹp mắt của tiền vệ người Anh giúp Quỷ đỏ thắng kịch tính để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng.

“Tôi rất hạnh phúc cho Jesse. Anh ấy đã có một đêm khó khăn trước đó nhưng Jesse đã gạt bỏ những chuyện đó sang một bên và tiếp tục tập luyện trở lại. Anh ấy là một chàng trai tích cực với cú dứt điểm tuyệt vời”.

'Tottenham đá kém hơn trẻ lên 5'
'Tottenham đá kém hơn trẻ lên 5'
(PLO)- Chuyên gia của Sky Sports, Roy Keane cảm thấy Spurs không có năng lượng khi để Chelsea chiếm ưu thế trong hiệp hai và giành chiến thắng dễ dàng 3-0 với cách ví von đang xem "những người đàn ông và cậu bé".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.