HLV Moriyasu không sợ Nhật Bản đối đầu Hàn Quốc

(PLO)- Ông thầy người Nhật Bản Hajime Moriyasu đã khen ngợi các cầu thủ của mình sau màn trình diễn hay hơn trong chiến thắng 3-1 trước tuyển Indonesia để vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng D.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Samurai xanh đã phục hồi phong độ sau trận thua Iraq để khẳng định vị trí của mình trong tốp 16 đội mạnh nhất Asian Cup 2023. Cú đúp của Ayase Ueda, trong đó gồm quả phạt đền ở phút thứ 6, đã giúp nhà cựu vô địch châu Á bốn lần giành chiến thắng Indonesia, trước khi Justin Hubner đá phản lưới nhà, cùng pha lập công ở phút bù giờ của Sandy Walsh.

HLV Moriyasu đã thực hiện 8 sự thay đổi trong đội hình thua Iraq 1-2, cho biết: “Sau trận đấu vừa qua, chúng tôi đã nhìn lại và cố gắng tìm ra những điểm cần khắc phục. Tôi nghĩ các cầu thủ đều tập trung và thi đấu đạt 100% phong độ. Chúng tôi thắng Indonesia 3-1 và điều quan trọng là các cầu thủ đã tiến bộ hơn. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ của mình tích cực thể hiện điều này. Chúng tôi được hưởng quả phạt đền từ rất sớm và điều đó cho phép mình kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút”.

Ueda đã giúp Nhật Bản dẫn trước nhanh chóng bằng bàn mở tỷ số ngay từ chấm phạt đền nhưng Samurai xanh phải chờ đến phút thứ bảy của hiệp hai, khi tiền đạo của Feyenoord ghi bàn thứ hai từ cự ly gần. Một cú sút khác của Ueda đã khiến Hubner phản lưới nhà Indonesia, trong khi Walsh có bàn gỡ 1-3 trong thời gian bù giờ.

Nhật Bản
HLV Moriyasu muốn thắng mọi trận đấu và tuyên bố Nhật Bản không ngại các đội ở vòng knock out. Ảnh: AP.

Đội tuyển Nhật Bản đang đối mặt với viễn cảnh gặp Hàn Quốc ở vòng 16 đội, hoặc Saudi Arabia và nếu đi tiếp sẽ gặp Iran tại tứ kết, nhưng HLV Moriyasu không sợ hãi: “Mọi đội ở giải đấu này đều có đẳng cấp cao, đặc biệt là những đội đã lọt vào vòng 16 đội. Tất cả đều có sức mạnh và trình độ cần thiết. Nhưng chúng tôi phải quyết tâm giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào.

Iran và Hàn Quốc là hai trong số những đội bóng có trình độ hàng đầu châu Á. Họ chơi theo phong cách khác nhau và tôi cũng tôn trọng cả hai đội. Nhật Bản phải chơi ở phong độ cao nếu muốn thi đấu với hai đội này. Đây là những cuộc đụng độ đẳng cấp cao và gây hứng thú cho chúng tôi cũng như khán giả”.

hlv-moriyasu-khong-so-nhat-ban-doi-dau-han-quoc (1).png
Nhật Bản dễ dàng qua mặt Indonesia 3-1. Ảnh: AP.

Trong khi đội tuyển Nhật Bản nhì bảng đã chắc chắn đi tiếp, Indonesia của ông Shin Tae-yong vẫn còn hồi hộp chờ vé vớt dành cho các đội hạng ba của bảng có thành tích tốt nhất tiếp tục tham gia giải đấu. Thầy trò ông Shin đã thua Nhật Bản 1-3, thắng Việt Nam 1-0, thua Iraq 1-3.

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết: “Kiểu cạnh tranh này mang lại cho tôi chúng ấn tượng về sự tiến bộ. Tôi đang huấn luyện đội yếu nhất trong số 24 đội ở giải đấu này, nên đây là một trải nghiệm khác. Đội tuyển Indonesia đứng thứ 146 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thành tích của chúng tôi không phản ảnh điều đó. Chúng tôi là đội trẻ nhất Asian Cup 2023 và việc có kinh nghiệm thi đấu với những đội mạnh nhất châu Á sẽ giúp Indonesia tiếp tục tiến bộ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.