HLV Mancini lần đầu hé lộ hành vi bị cho là hèn nhát của mình

(PLO)- HLV Mancini nói về hành động bỏ vào đường hầm mặc cho học trò đang cân não đá loạt luân lưu với Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước tiên nhà cầm quân người Ý của Saudi Arabia gửi lời xin lỗi đến đội, đất nước và lãnh đạo LĐBĐ quốc gia này này vì hành vi mà không cho là bị hiểu lầm.

HLV R.Manicini nói: “Tôi không cố ý xem thường bất kỳ một ai và cũng không phải hèn nhát khi bỏ đi vào đường hầm ở sân Education trận Saudi Arabia-Hàn Quốc. Nhưng khi Abdulrahman Ghareeb sút hỏng quả phạt đền thứ hai thì tôi đã biết kết cục. Với tôi, như thế đã là kết thúc rồi... nên tôi bỏ đi vào đường hầm".

Mancini-1.jpg
Hàn Quốc thắng luân lưu Saudi Arabia. Ảnh: Getty

Tuy nhiên Mancini nói tiếp: “Tôi xin lỗi hành vi sớm bỏ đội đi vào đường hầm, nhưng lúc đó tôi hành động theo suy nghĩ mọi thứ đã kết thúc, Saudi Arabia bị loại rồi. Hành động bỏ đi của tôi không có ý xem thường một ai cả. Tôi cám ơn các cầu thủ của mình, họ đã cải thiện lối chơi và tiến bộ nhiều”.

Mancini bỏ tuyển Ý và đi theo tiếng gọi của Saudi Arabia hồi tháng 8 năm ngoái, về dẫn dắt đội tuyển quốc gia giàu có lương mỗi năm của chiến lược gia Ý 25 triệu euro, Manini đã “thất hứa” khi tuyên bố giúp Saudi Arabia vô địch châu Á trở lại sau lần gần nhất là năm 1996.

Mancini-2.jpg
Thủ môn Jo Hyeon-woo hóa người hùng của Hàn Quốc. Ảnh Getty

Đăng đàn giải thích hành vi bị cho là hèn và bỏ học trò giữa chừng, HLV Mancini nói thêm: "Tôi rất hài lòng màn thể hiện của đội nhưng tôi cũng rất buồn vì bị loại sớm, điều quan trọng là tuyển Saudi Arabia cải thiện rất nhiều thứ sau những tháng ngày ngắn ngủi tôi làm việc cùng đội. Saudi Arabia đã chơi hay hơn, đó là điều không phải chối cãi. Tôi hạnh phúc vì điều đó”.

Trước đó, lãnh đạo LĐBĐ Saudi Arabia đã thể hiện sự tức giận và thất vọng khi một nhà cầm quân lớn như Roberto Mancini lại có những hành vi thật khó hiểu khi trên sân đang diễn ra loạt luân lưu ông lại bỏ vào đường hầm. Thậm chí các ông hoàng Saudi Arabia còn đòi sa thải ngay chiến lược gia Ý vì thái độ ứng xử quá tệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.