HLV Maloney quả cảm muốn đối đầu U-23 Việt Nam ở bán kết?

(PLO)- HLV Brad Maloney đánh giá Indonesia cao hơn Việt Nam hay sao mà "tránh" ngôi đầu bảng B SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận thứ nhất lượt cuối bảng B SEA Games 31 vừa kết thúc, đội hình B của U-23 Malaysia không thắng được U-23 Campuchia khi hòa nhau 2-2. Trước trận đấu, Malaysia có quyền tự quyết đối thủ ở bán kết SEA Games nhưng bây giờ thì họ đẩy điều đó cho U-23 Thái Lan.

HLV Brad Maloney của U-23 Malaysia ngớ ngẩn muốn đối đầu với chủ nhà VN ở bán kết hay ông nghĩ Malaysia có thể thắng dễ Campuchia bằng đội hình B? Hoặc ông “nể” và “sợ” lối chơi của Indonesia?

Ngôi sao Hakim Luqman (10) được HLV Maloney cất trên băng ghế dự bị và được tung vào sân rất muộn. Ảnh: A.P

Ngôi sao Hakim Luqman (10) được HLV Maloney cất trên băng ghế dự bị và được tung vào sân rất muộn. Ảnh: A.P

HLV Brad Maloney của U-23 Malaysia là “tân binh” của bóng đá SEA Games. Thực chất nhà cầm quân trẻ người Úc không biết nhiều về sân chơi SEA Games. Bản thân ông cũng chỉ một lần dẫn dắt U-18 Malaysia đá giải U-18 Đông Nam Á ba năm về trước tại Việt Nam và thua Úc 0-1 ở trận chung kết.

Có điều trong lịch sử không hiếm những đội bóng trẻ Malaysia ôm hận trước Campuchia. Gần đây nhất là SEA Games 2019, thầy trò HLV Ong Kim Swee đã thua Campuchia 1-3 và chia tay SEA Games sau vòng bảng.

Hôm nay, Malaysia hai lần rượt đuổi trối chết mới có được trận hòa 2-2 trước Campuchia của HLV Honda, người quyết để lại cảm tình đẹp nơi người hâm mộ bằng một tinh thần thi đấu giàu trách nhiệm dù đã bị loại.

Campuchia mở bàn trước ở phút 45+2 từ chấm 11m do công của Chanchav khi một hậu vệ Malaysia để bóng chạm tay.

Sau đó đầu hiệp hai Razak có bàn san bằng 1-1 cho Malaysia cũng từ chấm 11m. Rồi Kakada lại đưa Campuchia vượt lên dẫn 2-1. Sau đó, Razak hoàn thành cú đúp giúp Malaysia san bằng 2-2, đó là kết quả cuối cùng trận đấu.

Rượt đuổi trối chết hai lần Malaysia mới có trận hòa khó trước Campuchia. Ảnh: A.P

Rượt đuổi trối chết hai lần Malaysia mới có trận hòa khó trước Campuchia. Ảnh: A.P

Hiện tại ở bảng B Sea Games 31, Malaysia vẫn dẫn đầu bảng với 8 điểm. Chỉ cần Thái Lan (đang 6 điểm) thắng Lào ở trận đấu diễn ra lúc 19h, U-23 Malaysia sẽ tụt xuống nhì bảng và gặp Việt Nam ở bán kết. Đây là điều rất dễ xảy ra.

Bởi, Campuchia có thể tạo bất ngờ trước Malaysia chứ Lào thì không có cửa làm điều tương tự với Thái Lan.

HLV Brad Maloney của Malaysia tung đội hình hai đá với Campuchia thật là lắm vấn đề. Song nếu nói ông ngớ ngẩn thì thật sai lầm. Khi “mất bò mới lo làm chuồng” bằng việc tung ngôi sao Hakim Luqman vào sân thì mọi thứ đã muộn màng với Malaysia.

Hay là HLV Brad Maloney đánh giá VN thấp hơn Indonesia?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.