HLV Kim Sang-sik quyết đánh bại tuyển Thái Lan

(PLO)- Quyết tâm đánh bại Thái Lan và mang cúp vô địch về cho Việt Nam sau 6 năm chờ đợi, HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Không có ngọn núi nào không thể vượt qua”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 diễn ra ngày đầu năm mới 2025, HLV Kim Sang-sik không giấu sự quyết tâm và kỳ vọng khi dẫn dắt các học trò đối đầu Thái Lan – đối thủ truyền kiếp của bóng đá Việt Nam.

Với phong thái tự tin, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng, vượt qua đối thủ mạnh nhất khu vực để mang niềm tự hào về cho hàng triệu người hâm mộ: “Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ai đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. Với tôi, Thái Lan là một ngọn núi lớn, nhưng tôi tin rằng không có ngọn núi nào không thể vượt qua. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện phong độ tốt nhất trong trận đấu sắp tới”.

HLV Kim Sang-sik gửi đi một thông điệp đầy tự hào và quyết tâm đánh bại Thái Lan ngay trên sân Việt Trì vào đêm 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup, bất chấp đối thủ là đương kim vô địch, như một ngọn núi lớn với những thách thức khó khăn. Đối đầu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào một trận derby Đông Nam Á không chỉ căng thẳng về chuyên môn mà còn mang đậm tính lịch sử.

HLV Kim Sang-sik
Đội tuyển Việt Nam đã chơi thuyết phục với chuỗi 6 trận bất bại, gồm 5 trận thắng. Ảnh: ANH THỊNH.

HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận sức mạnh của đối thủ: “Tôi biết đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Nhưng từ chiến thắng trước Singapore – một đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Nhật – chúng tôi có cơ sở để tin rằng mình có thể làm tốt trước Thái Lan, đội cũng được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật”.

So với trận giao hữu thua ngược Thái Lan 1-2 hồi tháng 9-2024, đội hình tuyển Việt Nam lần này có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là sự góp mặt của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn. Chân sút gốc Brazil đã ghi 5 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo chỉ sau 3 trận đấu, trở thành tâm điểm trong lối chơi tấn công của đội. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng chịu tổn thất lớn khi Hồ Tấn Tài và Văn Toàn không thể ra sân vì chấn thương. Khả năng thi đấu của Vũ Văn Thanh vẫn còn bỏ ngỏ sau chấn thương ở bán kết lượt về.

Với kinh nghiệm nhiều lần đưa các đội bóng vào chung kết, HLV Kim Sang-sik mang theo sự tự tin nhưng không chủ quan. Ông nhấn mạnh: “Đây là cơ hội lớn để khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi biết rằng mỗi trận đấu tại chung kết không chỉ là chuyện cá nhân hay đội bóng, mà chính là niềm hy vọng của cả dân tộc. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để mang lại món quà năm mới ý nghĩa nhất cho người hâm mộ”.

hlv-kim-sang-sik-tuyen-chien-thai-lan (4).jpg
Tuyển Thái Lan mất nhiều sức sau 120 phút thắng vất vả Singapore và phải di chuyển một chặng đường dài. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Kim Sang-sik cũng cho rằng việc Thái Lan phải trải qua trận bán kết kéo dài và di chuyển xa có thể là lợi thế nhỏ cho Việt Nam: “Đội khách đã có một trận đấu khó khăn trước Philippines, cộng thêm quãng đường di chuyển không ngắn. Điều này có thể ảnh hưởng đến thể lực, và chúng tôi sẽ tận dụng điều đó để chơi một trận đấu thật tốt”.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Thái Lan, nhưng hiện tại mới là tất cả. HLV Kim Sang-sik nói rõ đội tuyển Việt Nam chỉ có một mục tiêu giành chiến thắng. Thực tế thống kê cho thấy Thái Lan chiếm ưu thế vượt trội với 18 trận thắng, 8 trận hòa và chỉ 3 trận thua sau 29 lần gặp Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik khẳng định: “Lịch sử là lịch sử, và hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Tinh thần đội tuyển đang rất cao, các cầu thủ có mục tiêu rõ ràng để chiến đấu. Tôi luôn nói với họ rằng: mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Chúng ta không được phép lùi bước”.

hlv-kim-sang-sik-tuyen-chien-thai-lan (2).jpg
Thủ quân Duy Mạnh và đồng đội có nhiều lợi thế ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 trên sân Việt Trì dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trận lượt đi trên sân Việt Trì đêm 201 không chỉ là cuộc chiến để khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam, mà còn là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik viết tiếp trang sử mới trước một Thái Lan đầy bản lĩnh. Với sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng nghìn người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam không chỉ mang theo khát vọng chiến thắng mà còn là niềm tự hào dân tộc.

Lợi thế đang nghiêng về tuyển Việt Nam ở trận lượt đi chung kết, trước chuyến làm khách ở sân Rajamangala 3 ngày sau đó. Một chương mới của bóng đá Đông Nam Á đang chờ viết lên, với tuyển Thái Lan khao khát ghi dấu ấn lịch sử lần thứ 3 liên tiếp đăng quang, hay Việt Nam sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch AFF Cup 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.