Vòng chung kết U-19 châu Á:

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn ngạo nghễ nhìn Thái Lan và Indonesia

(PLO)- Không dễ gì hai đồng nghiệp của HLV Hoàng Anh Tuấn là Ithasa của U-19 Thái Lan và Sjafri của Indonesia làm được điều như ông Tuấn làm được hai năm trước tại Bahrain...

Chiều và tối 28-10, hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia đã cật lực chiến đấu với hai đối thủ kèo trên tại tứ kết U-19 châu Á nhưng vẫn bất lực, không làm nên chuyện như thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn làm được tại Bahrain hai năm trước.

U-19 Indonesia (đỏ) không thể tạo bất ngờ trước Nhật.

Nhưng phải thừa nhận rằng đó là những trận đấu đầy cống hiến của U-19 Thái Lan và U-19 Indonesia.

Ở trận tứ kết thứ nhất giữa Thái Lan và Qatar thì cần dành một lời khen và nể phục cho đại diện Đông Nam Á nhưng tiếc rằng chiều cao, cân nặng và sức vóc của Thái Lan vẫn thua các cầu thủ Tây Á như Qatar.

Tưởng chừng như Thái Lan ngược dòng thành công trước Qatar.

U-19 Qatar có hai bàn thắng trước, trong đó có bàn đầu xuất phát từ lỗi lầm của thủ môn Nopphone của Thái Lan và trung vệ Saranyu trong phối hợp đưa bóng lên, bị cầu thủ Qatar nhanh chóng ập vào và trừng phạt ngay. Bàn mở tỉ số này do công Hasim Ali ghi ở phút 13.

Tám phút sau thì Qatar tiếp tục gia tăng cách biệt bằng pha phối hợp trung lộ và chọc khe đẹp, Nasser Al Yazidi kết thúc hoàn hảo. Bị dẫn hai bàn cùng thế trận lép vế, thế nhưng các cầu thủ Thái Lan đã chiến đấu cật lực và ngược dòng thành công dẫn lại Qatar 3-2.

Ba bàn thắng của Thái Lan do công Korawich, Thirapak và Sakunchai ghi vào các phút 48, 61 và 80. Tuy nhiên, để thực thi ba bàn ấy thì sức lực của các cầu thủ Đông Nam Á cũng cạn kiệt.

U-19 Thái Lan ghi một mạch ba bàn nhưng vẫn không thể ngược dòng thành công.

Thế rồi phút 87 thì Suhail có bàn san bằng 3-3 cho Qatar. Qatar tấn công rất rực lửa nhưng phòng ngự thì mắc lỗi nhiều và đó là lý do vì sao Thái Lan suýt ngược dòng thành công.

Trận đấu bước sang hai hiệp phụ, điều gì đến đã đến khi U-19 Thái Lan đã hết sức. Chỉ trong vòng 30 phút của hai hiệp phụ, Qatar ghi một mạch bốn bàn để có chiến thắng chung cuộc 7-3 vào bán kết, đồng thời đoạt vé đi World Cup U-20 năm sau tại Ba Lan.

Abdulrasheed của Qatar chơi rất hay.

Ở trận tứ kết thứ hai sau đó diễn ra trên sân quốc gia Bung Karno giữa chủ nhà Indonesia và đương kim vô địch Nhật. Hơn 60.000 khán giả phủ kín các khán đài Bung Karno nhưng chừng ấy không làm các nhà đương kim vô địch Nhật mất đi bản lĩnh.

U-19 Nhật là đội hoàn hảo nhất của 16 đội dự VCK U-19 này, phòng ngự rất già dặn, chắc chắn, tấn công rất giỏi. Đó là chìa khóa giúp Nhật ghi hai bàn vào lưới chủ nhà do công Higashi phút 40 và Taisei phút 70.

U-19 Nhật rất bản lĩnh trước chủ nhà Indonesia.

Như vậy hai đại diện cuối cùng của Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia đã không thể đoạt tấm vé đi World Cup trẻ.

Hai năm trước HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm nên lịch sử khi đánh bại chủ nhà Bahrain để vào bán kết, có suất đi World Cup. Nó vẫn là một thách thức cực lớn, một cột mốc mà hai đồng nghiệp của HLV Hoàng Anh Tuấn tại VCK U-19 châu Á này là Ithasa của Thái Lan và Sjafri của Indonesia muốn chinh phục nhưng chưa được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.