HLV ‘giỏi nhất Việt Nam’ xin từ chức

(PLO)- Sau trận hòa Sài Gòn 2-2 trong thế dẫn trước, ngày 18-8, Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Thụy Hải của đội Thanh Hóa đã nộp đơn xin nghỉ.

CLB Thanh Hóa hiện xếp thứ năm trên bảng xếp hạng với 34 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng 6 điểm và V-League vẫn còn đến năm vòng đấu nữa.

Tuy nhiên, lãnh đạo đội Thanh Hóa đã không còn kiên nhẫn. Sau hai trận thua HA Gia Lai và SL Nghệ An, trận hòa với Sài Gòn chính là giọt nước làm tràn ly.

Ông Hải thường tự nhận mình là HLV giỏi nhất Việt Nam nhờ thành tích ba lần giúp B. Bình Dương lên ngôi vô địch.

Lần thứ hai về dẫn dắt Thanh Hóa, ông Hải có chức danh GĐKT mà thực chất là làm công việc của một HLV trưởng khi có toàn quyền tự quyết về chuyên môn cả trên sân tập lẫn thi đấu.

Ông Lê Thụy Hải đã xin từ chức trong tiếc nuối. Ảnh: XUÂN HUY

Thanh Hóa mùa này chơi khá tốt dù nội lực không mạnh. Có thể ban lãnh đạo CLB do áp lực vô địch quá lớn nên có phần vội vàng trước cuộc chia tay này. Chính ông Hải cũng hờn dỗi nói chỉ tiêu vô địch cho Thanh Hóa do “người ta” nói, riêng ông chưa bao giờ nhận bởi ông hiểu mùa này cờ chưa đến tay.

Khi chứng kiến thời điểm Thanh Hóa chơi không ổn định, ông Hải dù không muốn cũng đành suy đoán chức vô địch V-League năm nay sẽ thuộc về người khác.

Tuy nhiên, suy đoán ấy không phải là nguyên nhân chính cho cuộc chia tay. Ông cho biết mình chủ động nộp đơn từ chức nhưng phía sau lá đơn ấy vẫn còn nhiều nuối tiếc.

Bản thân vị HLV tin rằng giải còn năm trận nữa, trong đó có bốn đội từng là bại tướng của Thanh Hóa ở lượt đi là Đồng Tháp, Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa và Hà Nội T&T. Chính vì thế thầy trò ông hoàn toàn có thể cải thiện vị trí hiện có.

Năm 2011, ông Hải từng huấn luyện Thanh Hóa với mức lương tháng 100 triệu đồng. Cho đến lúc này, vị HLV này là thầy nội giàu thành tích nhất làng bóng Việt Nam và luôn nổi tiếng vì cá tính thẳng thắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.