B. Bình Dương nhớ ông Lê Thụy Hải

(PL)- Chiều 14-8, Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh nộp đơn xin nghỉ phép. Khi B. Bình Dương đang vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng mà giám đốc kỹ thuật xin nghỉ thì ai cũng hiểu là một kiểu “bỏ của chạy lấy người”.

Đáng ngạc nhiên hơn là ông Chỉnh xin nghỉ sau khi B. Bình Dương thua trắng ba trận liền. HLV Nguyễn Thanh Sơn không ngần ngại chỉ ra cầu thủ mình vô trách nhiệm.

B. Bình Dương sau chức vô địch lần thứ tư đã trở về với nguyên bản của một đội bóng toàn sao nhưng rắc rối về nội bộ. B. Bình Dương từng để HLV Lê Thụy Hải ra đi rồi thấy khó tìm ai trị sao được như ông Hải nên lại mời về. Đã nhiều lần HLV Lê Thụy Hải đi rồi lại về chốn này và cứ mỗi lần ông về thì B. Bình Dương đâu lại vào đấy và… vô địch.

B. Bình Dương thời có ông Lê Thụy Hải (phải)thì trật tự đâu ra đó.  Ảnh: XUÂN HUY

Hồi B. Bình Dương vô địch lần thứ tư không có ông Hải nhưng còn may là vẫn còn nền móng cũ thời ông Hải và có ông Mai Đức Chung nên vẫn còn “giữ được lề”.

Cứ mỗi lần HLV Lê Thụy Hải từ B. Bình Dương đi thì CLB này lại loạn.

Vòng 18 B. Bình Dương đã thua SHB Đà Nẵng 0-1, sang vòng 19 khi tiếp Hải Phòng trên sân nhà, B. Bình Dương đã thua ngược 1-3 chỉ trong vòng hiệp 1. Mới đây họ lại thua cả đội bóng trẻ HA Gia Lai 1-3 mà lượt đi họ thắng dễ đến năm bàn. Trận thua mà ban huấn luyện B. Bình Dương đã xác định tung cờ trắng.

B. Bình Dương nhớ HLV Lê Thụy Hải thực sự. nhưng cũng phải thừa nhận cái số của ông Đặng Trần Chỉnh không may mắn cứ ló đầu ra ngồi cabin ban huấn luyện thì đội này lại có vấn đề.

Đó cũng là lý do mà ông giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh xin… nghỉ bệnh. Điều mà ai cũng biết là ông bệnh vì không hiểu nổi cầu thủ mình đá kiểu gì khi mùa trước là nhà vô địch thắng áp đảo các đối thủ, còn mùa này gặp đội mạnh, yếu đều thua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.