HLV Eriksson dọa sẽ thắng ông Park Hang-seo 2-0

(PLO)- Sau trận lượt đi thua 1-2 trên sân nhà Bacolod, đội tuyển Philippines sẽ rất khó lòng lật ngược ván cờ thế trên sân Mỹ Đình đêm 6-12 nhưng ông Eriksson vẫn lên gân sẽ thắng Việt Nam 2-0 để đoạt vé chung kết AFF Cup 2018.

Ông thầy người Thụy Điển rất ngạc nhiên trước bầu không khí phấn khích của đông đảo giới phóng viên trong cuộc họp báo trước giờ bóng lăn.

HLV Eriksson nói xã giao: “Tôi có cảm giác như đang ở phòng họp báo Champions League hay cúp thế giới vậy. Điều này chứng tỏ cuộc đối đầu bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Việt Nam và Philippines rất quan trọng.

HLV Eriksson khao khát lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: TRÂM ANH

Tôi biết cuộc chơi ngày 6-12 có sự tham dự của hơn 40.000 khán giả. Đấy là một sự quan tâm rất lớn của xã hội và như một tài sản rất lớn cho tôi mang về quê hương”.

Không may cho thầy trò ông Eriksson trận lượt đi sân nhà thua tuyển Việt Nam 1-2 nên bắt buộc Philippines phải thắng trên sân Mỹ Đình với cách biệt hai bàn, có thể 2-0 hoặc phải từ 3-1 trở lên.

Dĩ nhiên, HLV kỳ cựu của tuyển Philippines vẫn nuôi mộng lớn: “Chúng tôi phải chơi tấn công để tìm chiến thắng. Philippines sẽ thắng tuyển Việt Nam 2-0. Muốn thế, chúng tôi phải chơi phòng ngự thật chắc chắn và các cầu thủ không phạm sai lầm như trận lượt đi. Philippines chắc chắn đá tấn công nhưng không quên giữ vững tuyến phòng ngự”.

Văn Đức từng ghi bàn vào lưới Philippines trận lượt đi, ấn định 2-1. Ảnh: TRÂM ANH 

Ông Eriksson chia sẻ về sức mạnh của đội tuyển Philippines: “Chúng tôi gặp một số vấn đề về nhân sự (có năm cầu thủ vắng mặt do chấn thương và phải trở về khoác áo CLB). Tuy nhiên, tôi có 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát đêm 6-12 đều rất mạnh khỏe. Thực chất Philippines chỉ có 18 cầu thủ cho các trận đấu có khoảng nghỉ dài là bình thường”.

Ông Eriksson không nói về tương lai của mình mà chủ yếu tìm cách thắng chủ nhà Việt Nam trong 90 phút quyết định: “Tôi không biết tương lai của tôi ra sao. Hiện tại tôi đang hạnh phúc với đội tuyển Philippines, và điều quan trọng nhất là giúp học trò giành chiến thắng 2-0 để chơi chung kết AFF Cup 2018”.

Đội trưởng Phil Younghusband muốn lội ngược dòng trước tuyển Việt Nam ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội trưởng Phil Younghusband của tuyển Philippines bày tỏ quyết tâm lội ngược dòng: “Philippines không đến Việt Nam du lịch. Chúng tôi biết gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với đội chủ sân Mỹ Đình nhưng sẽ chơi hết sức để đạt điều mình mong muốn.

Tôi có kỷ niệm đẹp với Philippines từng thắng Việt Nam 2-0 ngay ở sân Mỹ Đình cách đây tám năm và hy vọng lịch sử sẽ lặp lại”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.