HLV Dusit không ngán chơi Champions League vì điều này
. DUY ÂN
(PLO)- CLB Pathum Utd của Thái Lan do HLV Dusit dẫn dắt ở bảng F AFC Champions League cùng Viettel, Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và một đội chưa xác định.
Được dự Champions League là mục tiêu nhiều năm qua của đội bóng Pathum Utd giàu có này. Đấy là đội bóng thuộc đồng sở hữu Tập đoàn Bangkok Glass chuyên sản xuất kính màu lắp vào các tòa nhà cao ốc và kính ô tô cùng thương hiệu bia Boon.
HLV Dusit (phải) và chính sách săn tài năng của ông chủ CLB đưa nhiều cầu thủ giỏi về để chơi Champions League. Ảnh: GETTY IMAGES
Ngay đầu mùa 2019, HLV Dusit đã được trao nhiệm vụ thăng hạng lên Thai-League 1 và đội đã làm được điều đó khi vô địch Thai-League 2. Bản thân HLV Dusit vừa qua cũng được bầu chọn HLV xuất sắc nhất Thai-League 2019.
Khi lên hạng CLB này đã mua sắm quân ồ ạt ngay. Ngoài các ngoại binh chất lượng, họ cũng tận dụng tối đa “quota” ngoại binh ASEAN mà Thai-League cho phép. Nhiều danh thủ Đông Nam Á như trung vệ Silva của Philippines, Talaha của Malaysia, Irfan Fandi Ahmad (Singapore) nhưng chỉ mỗi Irfan Fandi trụ được. Nhiều danh thủ Đông Nam Á khác không đáp ứng được chuyên môn nên chỉ đá một thời gian ngắn rồi bị thanh lý hợp đồng.
Điều này có nghĩa là Pathum Utd đã xây dựng tham vọng rất lớn khi được tham dự đấu trường Champions League.
Hiện nay Pathum Utd có những danh thủ nội như Dangda, Thitiphan, Yooyen, Sumanya, Chenrop, Siroth Chatthong, thủ môn Chatchai... Họ cũng có những ngoại binh rất chất lượng như Diogo Luis, Andres Tunez, Maruoka Mitsuru… Các ngoại binh này đã khẳng định được chất lượng mà Pathum Utd đã “giật” về từ các đội khác của Thai-League nhờ chính sách lương và thu nhập khủng.
Được dự Champions League là ước mơ của đội đã thành hiện thực, ngoài ra CLB này cũng chuẩn bị một lộ trình dài chứ không phải “nổi hứng” đột xuất. Và họ đã có sự chuẩn bị chu đáo cho việc “bơi ra biển lớn” - đấu trường Champions League.
Cũng cần nói thêm rằng CLB thứ hai của Thái Lan được vào vòng bảng giải này năm 2021 là Thai-Port, CLB của nữ tỉ phú Lamsam, cựu trưởng đoàn tuyển nữ Thái Lan, đã nhiều năm qua nuôi mộng dự Champions League nay mới trở thành hiện thực.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.