HLV Cklamovski: “Malaysia không ném tiền qua cửa sổ”

(PLO)- Trước dư luận sôi sục và thất vọng, HLV Cklamovski của tuyển Malaysia đã giải thích về chuyến tập huấn Thái Lan chuẩn bị làm khách Việt Nam không phải lãng phí vô tội vạ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, tuyển Malaysia bay sang Thái Lan để tập luyện để tái đấu tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường tối 31-3 trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027. HLV Cklamovski của tuyển Malaysia phản pháo: "Chúng tôi không xài tiền vô tội vạ".

Người hâm mộ Malaysia đã mệt mỏi, thất vọng và cảm thấy bị phản bội bởi thực trạng của tuyển Malaysia hiện nay, vì hiện nay tình hình bóng đá trong nước của Malaysia rất mệt mỏi vì thiếu hụt tài chính, người hâm mộ quay lưng...

HLV Peter- Cklamovski.jpg
HLV Cklamovski nói rằng, tuyển Malaysia không phải xài tiền vô tội vạ. Ảnh: NST.

Một nền bóng đá luôn được dẫn dắt bởi đội tuyển quốc gia, nhưng tuyển Malaysia thì đã văng khỏi Asian Cup 2027, sau khi AFC ra án phạt tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai phạm, cùng các khoản tiền phạt từ FIFA, AFC.

Quá khó khăn về tài chính, nhưng tuyển Malaysia vẫn sang Bangkok trước khi sang Việt Nam làm dấy lên làn sóng phản đối từ fan trong nước.

Có điều đội tuyển Malaysia sang Bangkok là để tập luyện không thôi, chứ không đá giao hữu trận nào. Thầy trò HLV Cklamovski sẽ tập tại sân của CLB Pathum Utd, tức sân Pathum Thani.

Trước làn sóng phản đối của dư luận hơn một tuần qua, HLV Cklamovski lên tiếng: “Việc sang Bangkok tập luyện 5 ngày rồi sang Việt Nam không có nghĩa chúng tôi xài tiền vô tội vạ. Sân bãi ở Kuala Lumpur rất kém chất lượng, còn sân bãi ở Bangkok rất tốt, mọi cơ sở hạ tầng đều tuyệt vời. Và điều quan trọng hơn là kế hoạch này đã lên từ 3 tháng trước và phía Thái Lan đã lên kế hoạch để tuyển Malaysia đến rồi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.