‘HLV bàn phím' làm khổ Công Phượng

(PLO)- Công Phượng không ra sân trong màu áo Incheon Utd gặp Jeju ngày khai mạc K-League diễn ra vào trưa 2-3 rất bình thường thế mà lại bị các ‘HLV bàn phím’ ‘cào” đủ kiểu.

Chuyện rất bình thường của một cầu thủ nhất là lại chơi ở một giải nhà nghề có đẳng cấp cao của khu vực châu Á như Hàn Quốc, nhưng các ‘fan cuồng’ Công Phượng lại bực bội và trút giận với nhiều lời lẽ nặng nề lên trang facebook của CLB Incheon Utd. Điều đó rõ ràng chẳng bình thường tí nào nếu không muốn nói là “làm khổ” Công Phượng và làm xấu hổ những cổ động viên chân chính của Việt Nam được phía Hàn Quốc đánh giá rất cao.

Công Phượng đang thích nghi trong màu áo Incheon Utd . Ảnh: ICFC

Chính HLV của CLB Incheon Utd cũng khẳng định rằng tiền đạo Việt Nam chỉ là một trong những phương án đường dài mà ông tính đến ở K-League và bản thân Phượng cũng hiểu điều đấy mà phấn đấu dần để thích nghi và canh tranh được với các đồng đội. Thế nên việc những trận tập huấn Công Phượng được tạo điều kiện để thi đấu và đã ghi bàn lẫn kiến tạo cho các đồng đội không có nghĩa là Công Phượng đã có vị trí chính thức.

Cứ hỏi Xuân Trường, người từng chơi ở K-League việc giành một vị trí để ra sân khắc nghiệt và khó khăn như thế nào, thì sẽ hiểu và thông cảm với cái cách ban huấn luyện Incheon Utd tính toán còn Công Phượng thì đang cố phấn đấu.

Vậy nên hãy cứ để Công Phượng ‘bình yên’ thực thụ với môi trường mà Phượng đang làm quen và nỗ lực.

Công Phượng ngồi dự bị suốt 90 phút trong trận khai mạc của Incheon Utd vào ngày 2-3. Ảnh: ICFC

Một đồng đội của Công Phượng chia sẻ việc những người tự nhận là fan cuồng của Công Phượng lên trang Facebook của Incheon Utd rồi ‘thả’ thật nhiều từ ngữ khó nghe và chỉ trích đủ điều nói: ‘Áp lực của Công Phượng ở CLB mới đã lớn, nay gặp những người nhận là fan của Phượng làm ‘HLV bàn phím’ làm ‘những nhà chỉ đạo’ sẽ càng đẩy Phượng vào áp lực nặng nề và khó khăn nhiều hơn’.

Mong những HLV bàn phím có thương và yêu mến Công Phượng thật sự thì không ‘thả’ bừa bãi và không chỉ trích đủ điều đặc biệt lên trang chính thức của CLB Incheon Utd và làm khổ Công Phượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.