Hẹn gặp Thái ở SEA Games!

(PL)- HLV Park Hang-seo đã nhận lời dẫn dắt các tuyển thủ U-22 Việt Nam (VN) tham dự SEA Games với mục tiêu lên ngôi vô địch, cũng chính là lứa U-23 vừa có chiến thắng đậm đà U-23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U-23 châu Á. 

Nó gây niềm hưng phấn cao độ cho người yêu bóng đá VN với niềm tin thầy Park sẽ giúp học trò vượt qua mọi khó khăn thì đấu trường Đông Nam Á cuối năm nay có nghĩa lý gì.

Chưa bao giờ người ta lại mong mỏi thầy trò ông Park đăng quang SEA Games đến thế sau hàng loạt chiến tích ở mọi sân chơi và mới nhất còn hạ gục người Thái thê thảm. Ông thầy người Hàn dĩ nhiên rất hài lòng và còn dặn dò cầu thủ: “Đừng sợ Thái Lan nữa nhé!”.

Đừng sợ không có nghĩa cứ gặp Thái là thắng. Ngược lại, người Thái sau trận thua gần nhất phải ngại ngùng bóng đá VN chứ không còn cao ngạo như trong quá khứ thắng nhiều hơn hòa và thua.

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế nhìn nhận trận đại bại 0-4 của đội trẻ Thái làm cho không chỉ người dân Thái bàng hoàng, bóng đá VN, châu Á ngỡ ngàng mà người trong cuộc là HLV Alexander Gama lẫn ông Park Hang-seo đều nói “rất bất ngờ”.

Theo ông Huế, hiện tượng này nói lên hai điều: Trình độ chỉ trong một trận đấu rất tệ hại là thấy rõ nhưng không hẳn phản ánh đầy đủ đẳng cấp của đội bóng U-23 Thái Lan (nếu không thì sao ai cũng bất ngờ); lòng tự tin, hãnh tiến của cầu thủ trẻ Thái Lan bị đẩy quá đà sang tâm lý “hợm mình ta đây” đã bất ngờ gặp phải một trận đấu thăng hoa về mọi mặt của đội U-23 VN. Nó làm choáng ngợp tâm lý người trẻ Thái và khi thua bàn thì vô cùng khó điều chỉnh, ngoài đổ vỡ lớn hơn.

Vì thế, bài học kinh nghiệm sau trận thua này của người Thái là chắc chắn tại SEA Games 30 sẽ không để xảy ra tình trạng cũ, cộng với tâm thế “phục thù” để gầy dựng lại vị thế ở Đông Nam Á.

Phía U-23 VN phải tập trung cao độ nhằm khẳng định trình độ mình là đương nhiên và thắng Thái không phải là “bất ngờ” nữa.

Cuộc tái ngộ tương lai ở SEA Games giữa hai đội hứa hẹn sẽ gay cấn và hấp dẫn mà thầy trò ông Park lẫn người Thái phải hết sức cảnh giác nhau. Chẳng ai dám chắc sẽ hơn nhau, dù lần mới nhất U-23 VN thắng to nhưng rất nhiều lần cũng thua to.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.