Hãy phá đổ bức tường tuyển Việt Nam!

(PL)- Đến Việt Nam vào trưa 7-10, HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia phát biểu với báo chí Malaysia và học trò mình: “Hãy phá đổ bức tường tuyển Việt Nam!”.

“Bức tường” mà HLV Tan Cheng Hoe nói đến là tường nào?

Rất nhiều tờ báo Malaysia ra ngày 8-10 giật tít bằng “khẩu hiệu” của HLV Tan Cheng Hoe. Tuy nhiên, cách giải thích của báo chí Malaysia lẫn HLV Tan Cheng Hoe đó chưa hẳn là bức tường phòng ngự của đội tuyển Việt Nam mà là sự vững chắc của đội tuyển Việt Nam với danh hiệu nhà vô địch Đông Nam Á một cách tuyệt đối.

HLV Tan Cheng Hoe liệt ra kết quả buồn trong vòng một năm 2018, đội tuyển Malaysia ba lần chạm trán tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 với kết quả hai thua tại Mỹ Đình và một hòa ở Kuala Lumpur trong thế bị dẫn trước hai bàn.

Sâu xa hơn, đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt chưa bao giờ thắng đội tuyển Việt Nam, dù thời của ông thì chính đội tuyển Malaysia đã biến Thái Lan thành cựu vô địch.

HLV Tan Cheng Hoe rất ngại “bức tường Việt Nam”. Ảnh: CTV

Cho đến vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia có hai trận ấn tượng khi thắng Indonesia 3-2 ngay trên sân Bung Karno và thua 1-2 trước UAE trong thế chơi ngang ngửa.

HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng “phá bức tường tuyển Việt Nam” là điều cần phải thực hiện để các cầu thủ Malaysia quên đi những thất bại mỗi khi đến Mỹ Đình làm khách.

Đội tuyển Malaysia hiện nay mạnh hơn hồi AFF Cup 2018 là có thật. Ngay cả các báo châu Á như Hàn Quốc hay AFC cũng khẳng định. Họ có bốn gương mặt nhập tịch đều có khả năng tấn công rất giỏi và rất khỏe. Ngoài ra, tiền vệ cánh nhập tịch gốc Gambia là Sumareh cũng đang đạt phong độ cực cao.

Đó là cách nói của HLV Tan Cheng Hoe khi gửi thông điệp đến đội tuyển Việt Nam để xóa đi nỗi ám ảnh thua ở Mỹ Đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.