Hãy biết ngừng một giây để thấy mình an lạc

(PL)- Làm sao để có thể cân bằng được những lo toan của cuộc sống, để bản thân mỗi người luôn tìm thấy sự an lạc trong chính mình, đặc biệt là với những người trẻ?...

Đây là những câu hỏi được nhiều người quan tâm tại buổi trò chuyện về chủ đề “Nếp sống an lạc”, chương trình do Hội quán Các bà mẹ phối hợp với Wow Art tổ chức vào sáng 7-2 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Nhận định rằng một người đạt được sự sung sướng, hứng khởi trong công việc và cuộc sống chưa hẳn là người đó đã sống an lạc, GS-TS triết học Thái Kim Lan (từ Đức về) nêu quan điểm: “An có nghĩa là sự cân bằng mọi việc trong cuộc sống, đó không phải là sự sung sướng tức thời. Người sung sướng chưa chắc đã an lạc. Chữ An là chìa khóa để dẫn mình đến với chữ Lạc. Tâm mình có sự cân bằng thì mới xuất hiện khái niệm Lạc được”.

BS Đỗ Hồng Ngọc và GS-TS triết học Thái Kim Lan tại buổi trò chuyện sáng 7-2. Ảnh: THANH TUYỀN

Trên khía cạnh của một bác sĩ, BS Đỗ Hồng Ngọc nói rằng: “Thầy thuốc thì cũng chỉ chữa được cái đau tức thời trên thân xác thôi. Còn cái đau dai dẳng, âm ỉ trong tâm của mỗi người thì không thể chữa được... Thân không an thì tâm không lạc, tâm không an thì thân không thể nào lạc được”.

BS Đỗ Hồng Ngọc cũng nói rằng chính vì không biết cách cân bằng cảm xúc của mình, không biết làm thế nào để thân tâm an lạc nên hiện nay nhiều người rơi vào tình trạng stress kéo dài, đặc biệt là với cuộc sống quá căng thẳng như hiện nay.

Ông cũng nhận định tình trạng này hiện nay thường xuyên xảy ra với lớp trẻ với lối sống vội, sống nhanh - lứa tuổi thường rơi vào guồng quay của công việc với tần suất cao để phấn đấu cho sự nghiệp...

“Vậy nên các bạn hãy biết lắng lòng mình lại, tự tìm cho mình con đường đi để có thể cân bằng được mọi thứ. Phấn đấu là tốt nhưng phải biết nhìn lại, gọi được tên từng cung bậc cảm xúc của mình, dù đó là thói ích kỷ, sự phẫn nộ hay là niềm vui đi chăng nữa...” - BS Ngọc nói.

GS Thái Kim Lan cũng nói thêm rằng bản thân mỗi người phải biết tự làm chủ chính mình thì mới mong nhận được sự an lạc. “Tôi hay nói với các bạn trẻ rằng dù công việc có nhiều thế nào đi nữa thì hãy biết ngừng một giây để thấy mình đang thở. Nó giúp mình kiểm soát thân và tâm rất tốt. Để mình không bị cuốn theo cái này cái kia, những cái mà không khiến mình thấy an được” - GS Thái Kim Lan chia sẻ.

Cũng đồng ý với ý kiến này, BS Đỗ Hồng Ngọc còn cho rằng quan trọng là cảm quan của mỗi người về cuộc sống của chính mình. “Biết đủ thì đủ. Đợi đủ thì bao giờ mới đủ/ Biết nhàn thì nhàn. Đợi nhàn thì bao giờ mới nhàn...” - BS Ngọc nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.